Một họa sĩ mất tích bí ẩn
Ngày 11/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ mất tích bí ẩn của người họa sĩ vẽ tranh Tạ Ngọc Xuân (SN 1979, quê Lâm Đồng).
Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1985, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM, là vợ của anh Xuân), ngày 21/2, anh Xuân bỗng dưng mất tích không rõ lý do.
Anh Tạ Ngọc Xuân mất tích một cách kỳ lạ.
Đến tối cùng ngày, chị Hạnh không thấy chồng về nên liên tục gọi điện thoại nhưng không có tín hiệu. Khoảng 2h ngày 22/2, chị vẫn tiếp tục gọi vào số máy của anh Xuân thì thấy đầu dây bên kia đổ chuông. Một lúc sau, chị Hạnh nghe tiếng chồng nói trong điện thoại trong một không gian như đang chạy ngoài đường.
Anh Xuân nói với giọng đứt quãng: “Anh đây vợ yêu, anh bị người ta “bỏ bùa” và đang chạy trên đường An Thới Đông (quận 12), gần nhà anh Tư Đô (bạn thân của anh Xuân – PV)”. Nói dứt câu, điện thoai bị cúp máy và rơi vào tình trạng không thể liên lạc được.
Chị Hạnh như hoảng loạn và liền gọi cho người bạn của anh Xuân tên Tư Đô. Sau cuộc gọi, bạn của anh Xuân cũng đi tìm nhưng vô vọng. Đến 5h sáng, chị Hạnh tiếp tục gọi cho chồng, lần này điện thoại lại đổ chuông và đầu dây bên kia là giọng của anh Xuân thều thào không rõ tiếng: “Anh đây, anh nè em yêu”. Nói chưa dứt câu, điện thoại của anh Xuân chỉ còn lại những tiếng “tút, tút, tút” và chị Hạnh mất liên lạc với chồng từ đó đến nay.
Chị Hạnh nghe hàng xóm kể lại, buổi sáng hôm ấy, anh Xuân đi ra khỏi nhà vào khoảng 9h. Khi đi, chồng chị không mang theo tài sản hay vật dụng gì quý giá và chỉ mang theo giấy tờ tùy thân. Chị và anh Xuân lấy nhau được hơn 1 năm nay. Giữa hai vợ chồng không có gì bất hòa mà bỗng dưng, anh Xuân mất tích một cách bí ẩn và người vợ như rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
Chị Hạnh cho biết, hằng ngày anh Xuân vẫn sớm đi, chiều về tại xưởng vẽ tranh Cầu Vòng (ấp 4, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè). Chị công tác ở phòng nhân sự của một công ty tại huyện Nhà Bè. Công việc của 2 vợ chồng tạm ổn định và đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày.
Ngay sau khi xác định anh Xuân mất tích, chị Hạnh liền báo cho người thân và cơ quan chức năng để vào cuộc tìm kiếm nhưng đến nay vẫn vô vọng.
Thông qua báo điện tử Petrotimes, ai biết và phát hiện anh Xuân đang ở đâu, vui lòng trình báo về Công an gần nhất hoặc cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) để hỗ trợ tìm người thân. Hoặc, có thể liên hệ với chị Hạnh theo số điện thoại: 0937.396.290
Hưng Long
-
Quốc hội xem xét bổ sung cơ chế đặc thù trong dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)
-
Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo: Không cấm dạy thêm, học thêm, tăng bảo vệ quyền lợi giáo viên
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp 2013 với sự đồng thuận tuyệt đối
-
Tuần này, Quốc hội tập trung vào công tác lập pháp, giám sát và chất vấn về tài chính, giáo dục
-
Quốc hội thông qua Luật Hóa chất (sửa đổi): Thúc đẩy phát triển ngành theo hướng xanh và an toàn