"May mắn được làm phóng viên dầu khí"
Có thể nói rằng, dù ở thời hưng thịnh nhất của ngành Dầu khí khi giá dầu lên hơn 100 USD/thùng hay lúc khó khăn nhất khi giá dầu lao dốc xuống thấp như hiện nay, bản lĩnh, nhiệt huyết của “người đi tìm lửa” vẫn luôn rực cháy như ngọn đuốc không bao giờ tắt ở giàn khoan giữa biển khơi.
![]() |
Là phóng viên dầu khí, tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được đặt chân đến những nơi “cực độc”, nào là lên tận đỉnh tháp cracking dầu khí cao hơn 80m so với mặt biển của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; nào là lên tận nóc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng khi dự án lắp đặt bao hơi... Và sung sướng nhất là tôi được lên trực thăng bay gần một tiếng rưỡi ra mỏ Chim Sáo để cùng ăn, cùng ở và thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng, sự gian khổ của những người lao động trên giàn khoan giữa biển khơi, vì dòng dầu cho Tổ quốc, vì sự phát triển kinh tế của đất nước. Vẫn nhớ mãi cái cảm giác tự hào khi một kỹ sư người Anh của Công ty Premier Oil ngoài mỏ Chim Sáo chào đón tôi bằng câu nói: “Bạn là phụ nữ đầu tiên được phép đặt chân lên giàn khoan này”...
Làm phóng viên dầu khí thú vị như vậy đó!
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025