Mất mạng vì vào nhà nghỉ cùng... rắn
Trước đó, khoảng 5h ngày 25/2, người nhà nghe ông Nguyễn Sơn Đỉnh (52 tuổi, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) gọi điện thoại với giọng thảng thốt nói bị rắn cắn, rồi cúp máy. Sau đó, gia đình gọi lại nhưng không thấy ông Đỉnh bắt máy.
Sử dụng phương pháp định vị trên điện thoại, người nhà phát hiện ông Đỉnh đang ở trong nhà nghỉ Ngọc Hương (phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) nên báo cơ quan Công an.
Tiến hành kiểm tra nhà nghỉ, lực lượng Công an phát hiện ông Đỉnh đã chết, trên gót chân có dấu vết bị rắn cắn. Con rắn hổ đất (còn sống) nặng khoảng 1kg, dài 1,4 m trong phòng trọ cũng bị lực lượng chức năng xử lý.
Qua xác minh, tối 24/2, ông Đỉnh có đến thuê phòng trọ ngủ qua đêm và mang theo một con rắn hổ đất (còn sống) đựng trong túi. Có thể con rắn đã chui ra ngoài và cắn chết nạn nhân.
Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể đưa về nhà an táng.
Theo CAND
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
