Mang ma túy, thấy công an giả vờ đau bụng

18:00 | 01/03/2016

1,099 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bị lực lượng 141 kiểm tra, Nguyễn Thị Chung kêu đau bụng sau đó ngồi bệt xuống đất nhằm qua mắt lực lượng chức năng...
mang ma tuy thay cong an gia vo bi dau bung
Nguyễn Thị Chung và người đàn ông đi cùng xe

Chiều 29/2, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Đồng – Giải Phóng phát hiện Nguyễn Thị Chung (SN 1974, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Lê Bảo Th. (SN 1972, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội)  đi xe máy vi phạm luật giao thông nên tiến hành dừng xe, kiểm tra.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, Chung ôm bụng sau đó ngồi xuống đất. Thấy người phụ nữ này có biểu hiện nghi vấn, các cán bộ tổ công tác đã tiến đến, nắm tình hình.

Lúc này, Chung luồn tay vào trong người, lấy ra một vật gì đó, nắm chặt trong tay rồi lấy chiếc áo khoác vừa bị kiểm tra mặc vào người, hai tay ả nhanh chóng đút túi.

mang ma tuy thay cong an gia vo bi dau bung
Tang vật do cơ quan công an thu giữ

Thấy vậy, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra lại chiếc áo khoác thì Chung phản ứng dữ dội và đưa ra lý do “vừa kiểm tra rồi, sao lại kiểm tra lại”.

Lúc này, tổ công tác quả quyết ả đang giấu diếm vật gì trong túi áo nên cương quyết kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện 4 tép ma túy (nghi là heroin) bên trong túi áo của Chung.

Đối tượng Chung sau đó được bàn giao cho Công an phường Thịnh Liệt xử lý. Được biết, Chung đã từng có 1 tiền án về ma túy. 

mang ma tuy thay cong an gia vo bi dau bung Bị chặn xe, DJ tự giác mang 2 kg ma túy ra nộp
mang ma tuy thay cong an gia vo bi dau bung Thanh niên người Lào buôn 6 bánh heroin
mang ma tuy thay cong an gia vo bi dau bung Chở bạn gái đi mua ma túy, "đụng" 141

Thiên Minh