Gia Lai:

Hỗn chiến như phim kiếm hiệp từ lời bình luận trên Facebook

10:55 | 05/07/2015

1,666 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên Facebook, các đối tượng đã hẹn nhau quyết chiến ngoài đời thật dẫn đến những cái chết thê thảm.

Mâu thuẫn trên Facebook, mang dao đi giết người

Ngày 18/6/2015, Nguyễn Thành Đạt (SN 2000, trú thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai) và Nguyễn Văn Thành (SN 1999, trú thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol) cãi nhau gay gắt trên facebook cá nhân.

Sau một thời gian dài mà mâu thuẫn vẫn không được giải quyết, cả hai hẹn nhau ra hội trường thôn để đánh nhau.

20 giờ cùng ngày, Đạt mang theo một con dao bấm rồi chạy xe đi gặp Thành. Vừa thấy Đạt, Thành cùng một người bạn là Nguyễn Văn Mạnh lao vào đánh. Đạt thấy vậy liền rút dao ra đâm loạn xạ vào người Thành và Mạnh. Khi thấy máu đổ, Đạt liền rời khỏi hiện trường.

Về phần Thành, sau khi bị đâm đã lấy xe máy chở Mạnh đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi vừa đến Trung tâm y tế huyện Phú Thiện, Thành kiệt sức, ngã lăn xuống đất. Thành sau đó đã chết vì 5 vết dao trên người. Mạnh cũng phải nhập viện điều trị với thương tích nhẹ hơn.

Cơ quan điều tra tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Đạt để điều tra làm rõ vụ án.

Lên Facebook mua súng cướp tiệm vàng Lên Facebook mua súng cướp tiệm vàng
Sẽ cấm Facebook trong giờ làm việc? Sẽ cấm Facebook trong giờ làm việc?
[VIDEO] [VIDEO] "Lướt Facebook" thiếu cảnh giác, cô gái bị cướp điện thoại ngay trên vỉa hè

Hỗn chiến như phim kiếm hiệp

Trước đó, sáng ngày 12/6/2015, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Hùng (SN 1990, trú xã Đak Yă, huyện Mang Yang, Gia Lai) 7 năm tù về tội “giết người” áp dụng khoản 2 điều 93 Bộ luật hình sự.

Hỗn chiến như phim kiếm hiệp từ lời bình luận trên Facebook

Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 26/12/2014, Hùng đăng tải hình ảnh cá nhân lên tài khoản facebook với nickname “Hùng Bjker”.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thị trấn Kon Dỡng) cũng vào facebook, thấy ảnh của Hùng nên đã bình luận với nội dung: “Nhìn mặt của mày vừa láo, vừa đểu”. Từ lời bình luận này, giữa Hùng và Nam đã xảy ra mâu thuẫn, họ thách thức đánh nhau.

Nam nhắn tin hẹn Hùng vào 6 giờ ngày 27/12/2014 đến khu vực Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Mang Yang (thuộc tổ 5, thị trấn Kon Dỡng) để giải quyết mâu thuẫn, Hùng đồng ý ngay.

Khoảng 6 giờ ngày 27/12/2014, Hùng lấy 1 cây kiếm tự chế để bên hông xe máy đến hiện trường. Khoảng 10 phút sau, Nam đi bộ đến, trên tay cầm một con dao dài gần 40 cm, Nam nói: “Mày khỏi cần mang hàng (tức dao) theo, tao chuẩn bị sẵn đây rồi”.

Nói xong, Nam xách dao đi trước, Hùng theo sau vào khu vực rừng thông bên cạnh Đài tưởng niệm liệt sỹ. Khi vào đến nơi, Nam lấy thêm 1 con dao nhọn dài 45 cm từ trong người ra rồi hỏi Hùng: “Mày chọn con nào?”. Hùng trả lời: “Con nào cũng được”, Nam đưa cho Hùng con dao dài 40 cm rồi cả hai lao vào quyết chiến.

Nam cầm dao bằng tay trái giơ lên đâm một nhát về phía Hùng, Hùng lùi lại tránh được. Lúc này, Hùng cầm dao bằng tay phải giơ lên đâm một nhát theo hướng từ trên xuống. Nam đưa tay phải lên đỡ thì bị Hùng đâm sượt qua mu bàn tay phải, trúng vào ngực trái của Nam.

Sau khi bị Hùng đâm, Nam thả dao xuống đất và lấy tay ôm vết thương nói: “Thôi tao thua”. Thấy vậy, Hùng cũng ném dao xuống đất hỏi: “Mày có sao không, có cần tao chở đi cấp cứu không?”. Nam nói: “Không cần” rồi gục ngã xuống đất.

Thấy ngực trái của Nam chảy máu, Hùng chạy đi gọi người hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Nam chết do vết thương thượng đòn trái vào khoang ngực, đứt bó mạch dưới đòn trái, thủng đỉnh phổi trái do vật sắc nhọn. Sau khi gây án, Hùng đến Công an huyện Mang Yang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cáo trạng cũng thể hiện, trước đây Hùng là sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM. Năm 2013, anh này làm giáo viên tại trường Trung học Cơ sở Quang Trung (thị trấn Kon Dỡng), đến năm 2014 thì xin nghỉ việc về nhà buôn bán.

Công an TP HCM

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc