“Hiệp sĩ” Bình Dương lại phá án...
Đối tượng Nguyễn Hữu Dũng và tang vật.
Khoảng 2h ngày 24/9, anh Nguyễn Lăng Tâm (ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) điều khiển xe máy tay ga hiệu Air Blade đi từ Tây Ninh về TP HCM. Khi đến khu vực Bến xe Tây Ninh (cũ) trên đường Trường Chinh, anh Tâm dừng xe nghe điện thoại.
Từ phía sau, 2 đối tượng cùng trên xe gắn máy bất ngờ tăng tốc đạp anh Tâm té ngã xuống đất. Lúc này, một người phụ nữ chạy đến hỏi thăm anh Tâm ngã xe có bị gì không. Trong cơn đau, anh Tâm đang loay hoay tìm chiếc điện thoại di động thì thấy chiếc xe tay ga bị đối tượng nữ cùng một thanh niên lao đến cướp.
Đến 13h cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của một trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú (TP HCM) liên hệ nhờ hỗ trợ tìm giúp chiếc xe bị cướp như trên.
Nhận tin, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Hứa Thanh Tùng, Dương Hồ Tấn Minh lấy xe rảo quanh các khu nhà trọ tại TP Thủ Dầu Một và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Hơn 2 giờ đồng hồ sau, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện 1 thanh niên điều khiển chiếc xe máy như mô tả đang chạy trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên bám theo. Các “hiệp sĩ” đã liên hệ với bảo vệ Khu công nghiệp hỗ trợ và yêu cầu người thanh niên điều khiển chiếc Air Blade về trụ sở Công an phường.
Tại cơ quan Công an, người thanh niên khai tên N.D.T và trình báo chiếc xe AirBlade mua từ đứa cháu ruột tên Nguyễn Hữu Dũng (SN 1987, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Ngay sau đó, Dũng bị Công an phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên) tạm giữ và di lý về Công an quận Tân Phú (TP HCM) để tiếp tục mở rộng điều tra.
Hưng Long
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025