Hiếp dâm bạn gái mới quen trên Zalo rồi đòi tiền.. đổ xăng
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 17h ngày 15/10, chị T.T.S (SN 1988, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại quán nhậu Nhiệt Đới trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Hải Châu).
Trong quá trình ngồi nhậu, Nghĩa có nhắn tin qua mạng Zalo rủ S đi chơi nhưng S không đồng ý. Đến 20h30, một người bạn trong nhóm của S bị say nên S nhắn Nghĩa đến chở S về vì S không có xe.
![]() |
Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an |
Trên đường về đến công viên 29/3 (quận Thanh Khê), thấy S có uống chút rượu nên Nghĩa kêu vào công viên tâm sự một lát rồi về. Lúc đầu S không chịu nhưng Nghĩa gạ gẫm mãi nên S đồng ý.
Khi vào trong công viên, Nghĩa dẫn S vào sâu trong khuôn viên vườn hoa rồi bất ngờ rút dao dí vào cổ S và dọa nếu la sẽ đâm chết.
Lúc này do đêm khuya, công viên vắng người nên chị S không dám kêu la và Nghĩa đã thực hiện hành vi giao cấu với chị.
Sau khi thực hiện xong hành vi, Nghĩa đến vòi nước trong công viên rửa tay thì chị S vội bỏ chạy ra ngoài đường kêu cứu. Theo chị S, Nghĩa chiếm đoạt của mình 200 ngàn đồng để... đổ xăng.
Chị S cũng cho biết thêm, hai người mới quen nhau trên mạng xã hội Zalo được 4 ngày và có vài lần hẹn uống cà phê.
Dân Trí
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước