Hai mẹ con cô giáo thiệt mạng vì lở đá
Chiều 30/5, chị Lầu Y Nênh (36 tuổi) và con trai Già Bá Khư (15 tuổi, ở bản Huồi Viêng, xã Đọoc Mạy, Kỳ Sơn, Nghệ An) chở nhau bằng xe máy từ nhà vào rừng để tìm bò thả rông.
![]() |
| Nơi mẹ con chị Nềnh gặp nạn. |
Khi xe của hai mẹ con chị Nênh đang chạy trên đường đất bìa rừng cách nhà vài cây số, bất ngờ một tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đè trúng. Mẹ con chị Nênh tử vong tại chỗ, xe máy bẹp dúm.
Một lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho hay, tảng đá lăn trúng hai nạn nhân nằm ở đỉnh núi cao hàng chục mét, không có tác động của việc khai thác. Có thể vài ngày qua, mưa dông khiến nền đất bị nhão, dẫn tới đá sụt.
Được biết, chị Lầu Y Nênh là giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy. Gia đình chị có 3 người con, cháu Già Bá Khư là con đầu. Cháu Khư đang học lớp 10 Trường dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An (ở TP Vinh), mới nghỉ học về nhà được mấy hôm.
M. Đỗ (T/H)
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai

