Hà Nội: Phát hiện "kho" vũ khí quân dụng tại ngôi nhà hoang
Khoảng 10h ngày 29/8/2012, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phát hiện trong ngôi nhà bỏ hoang của ông Dương Văn Chanh (55 tuổi, ở thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Trí, có một số thuốc nổ, lựu đạn, dây cháy chậm.
Một khối lượng lớn vũ khí quân dụng được cơ quan Công an huyện Sóc Sơn thu hồi tại một ngôi nhà hoang.
Tiến hành kiểm tra hành chính tại tầng 2 căn nhà của gia đình ông Dương Văn Chanh, công an huyện Sóc Sơn phát hiện thêm một thùng gỗ, bên trong chứa 61 viên đạn của súng AK, 39 viên đạn K44, 31 viên đạn K59, 74 viên đạn K54, 35 viên đạn thể thao quốc phòng, 1 thanh thuốc nổ TNT, 6 kíp nổ lựu đạn mỏ vịt, 1 kíp nổ điện, 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 4 dây cháy chậm.
Qua đấu tranh, ông Chanh khai nhận, toàn bộ số đạn, thuốc nổ, kíp nổ, lựu đạn trên là của mình. Lý giải về kho vũ khí này, ông Chanh cho rằng, trong thời gian ông đi bộ đội làm trợ lý đạn dược Sư đoàn 312, trong thời gian năm 1986-1987 làm nhiệm vụ giám sát tiếp nhận, chuyển giao đơn vị tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, có một số bộ đội bỏ lại. Thấy vậy, ông Chanh đã gom lại và cất giữ.
Đến năm 1990, khi về phục viên hưởng chế độ bệnh binh, ông Chanh đã đem về cất giữ tại nhà. Mảnh đất và ngôi nhà trên, ông Chanh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Sáng (người cùng thôn) từ năm 2010. Sau đó, ông Sáng chuyển cho một chủ khác ở Hà Nội, mặc dù đã chuyển nhượng nhưng ông Chanh vẫn để đồ đạc và kho vũ khí tại đó.
Hiện Công an huyện Sóc Sơn đã thu hồi, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.
PV
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga