Kể từ chiến thắng ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018, Hà Nội mới được chìm đắm trong không khí ăn mừng vô cùng náo nhiệt của hàng vạn người hâm mộ. Khắp mọi con phố là một màu cờ đỏ, tiếng kèn, tiếng còi thi nhau “đồng ca” làm những con đường, tuyến phố Thủ đô thêm sặc sỡ với những âm thanh sống động.
 |
Đường Hoàng Quốc Việt lúc 23h30 ngày 5/1, người hâm mộ diễu hành qua đây rất tôn trọng tín hiệu giao thông. Thậm chí khi chỉ còn ít giây đèn đỏ, tất cả đã cùng nhau đếm ngược đợi đèn chuyển xanh mới đi tiếp. |
 |
Rất đông các bạn trẻ là sinh viên đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam với một tinh thần vô cùng cuồng nhiệt và những cách ăn mừng độc đáo. |
 |
Trẻ em cũng được theo bố mẹ đi "bão", hoà vào không khí ăn mừng của hàng vạn người hâm mộ. |
 |
Cách ăn mừng độc lạ của một "bão thủ". Có lẽ bạn này muốn nói rằng hãy tôn trọng pháp luật ngay cả khi đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng. |
 |
Đường Cầu Giấy đỏ rực cờ Tổ quốc. |
 |
Đường Vành đai 2 ở bên trên và dưới đều tắc cứng đến gần sát đường Võ Chí Công. |
 |
Kèn, trống, mâm, nồi, thùng... tất cả những gì có thể tạo ra tiếng động đều được người hâm mộ mang ra đường. |
 |
Đi nhờ xe cứu hộ để ăn mừng chiến thắng, vào những dịp thế này, chỉ cần ra đường và hô "Việt Nam vô địch" là bạn sẽ nhận được những cái bắt tay, thậm chí những cái ôm và sự giúp đỡ vô điều kiện từ những người xa lạ. |
 |
Vì đường Vành đai 2 quá tắc, nhiều nhóm "bão thủ" đã phải bê xe sang chiều ngược lại để di chuyển đến cung đường khác. |
 |
Một "bão thủ' đi nhờ xe tải để ăn mừng trên đường Vành đai 2. |
Phong Sơn