(PetroTimes) - Mùng 1 Tết thời tiết rét đậm, người dân Thủ đô chào đón năm mới trong không gian tĩnh lặng, bình yên.
Khu vực phố cổ sáng đầu năm
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Phố Huế sáng đầu năm
Không khí vắng vẻ trên các tuyến phố Thủ đô
Các thành viên CLB xe đạp vái vọng trước cửa đền Voi Phục. Đền nằm trong tứ trấn Thăng Long, trấn giữ phía Tây kinh thành Thăng Long xưa
Do tình hình dịch bệnh, nhiều đền chùa trên địa bàn tạm dừng mở cửa đón du khách, trong đó có tứ trấn Thăng Long gồm 4 đền Quán Thánh, Voi Phục, Kim Liên và Bạch Mã
Đền Kim Liên, trấn giữ phía Nam kinh thành
Đền Bạch Mã, trấn giữ phía Đông kinh thành
Chùa Trấn Quốc
Một cụ bà lễ trước cổng đền Quán Thánh
Chùa Trấn Quốc khá vắng vẻ so với mọi năm
Với ước nguyện mua muối đầu năm, gia đình sẽ gặp nhiều điều may mắn, gia đạo hiếu thuận, ấm áp nên vào ngày đầu tiên của năm mới, thậm chí ngay sau thời khắc Giao thừa, nhiều người đã mua muối về nhà để lấy may mắn, ấm no, hạnh phúc cho cả năm
Người dân đi lễ tại chùa Trấn Quốc
Một người bán bóng bay trong giá rét. Dự báo thời tiết Hà Nội sẽ còn rét đậm đến ngày 04/02
Một CLB Motor khởi động chuyến du xuân đầu năm
Người dân tranh thủ lưu giữ những hình đẹp bên bờ hồ
Cùng "selfie" chào năm Nhâm Dần 2022.
Một gia đình trẻ chụp ảnh kỷ niệm trước cửa tòa soạn báo Hà Nội mới
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749), đến năm Gia Long thứ ba (1817) được xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách đến ngày nay. Đây là một trong 21 cửa ô còn sót lại của thành Thăng Long cũ