Gốc sưa “mặc áo giáp sắt" ở Chương Mỹ đang chết dần
Theo ghi nhận của PetroTimes, gốc sưa đỏ có niên đại hàng trăm năm ở làng Phụ Chính được bao bọc bởi nhiều thanh sắt chắc chắn. Tuy nhiên, một phần rễ cây đã có dấu hiệu khô, những mảng vỏ khô, mục xuất hiện nhiều dọc phần thân cây.
![]() |
Cây sưa đỏ nằm trong chùa làng Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội). |
Ông Nguyễn Duy Ngợi, Chi hội trưởng người cao tuổi thôn Phụ Chính kể, trước đây người dân đã từng bán 2,506m3 gỗ sưa cho ông Dương Văn Thái làm nghề sản xuất đồ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh với giá 20,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, thu giữ.
Đến giờ, dân làng có muốn, đồng ý bán thì cũng chẳng ai mua vì sợ vướng vòng lao lý nên đành phải tiếp tục cắt cử nhau ra canh giữ, bảo vệ cây.
Buồn bã nhìn gốc sưa dần mất đi sức sống, ông Vũ Văn Xuyện, Phó thôn Phụ Chính cho biết: “Gốc sưa đang mất dần đi sức sống từng ngày, một phần thân cây đã bị rỗng, nguy cơ bị mất giá trị là khó tránh khỏi nhưng chúng tôi cũng không biết phải làm sao”.
Dưới đây là một số hình ảnh về gốc sưa trăm tỷ mà PV PetroTimes ghi lại:
![]() |
Được bảo vệ bởi những thanh sắt chắc chắn nhưng cây đang chết dần... |
![]() |
![]() |
Thân cây khô, xuất hiện nhiều lỗ mọt... |
![]() |
Rễ cây cũng như không còn sức sống... |
Video cận cảnh gốc sưa trăm tỉ đang chết dần.
Xuân Hinh - Quang Thịnh
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025