Giao khóa cho người giúp việc, về thấy tài sản 'bốc hơi'

20:03 | 15/09/2016

312 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vợ chồng đi nước ngoài để lại chìa khóa chung cư cho người giúp việc trông coi nhà, dọn dẹp và sau đó phát hiện số tài sản có giá trị trong két sắt khóa cẩn thận đã “bốc hơi”.

Ngày 15/9, Công an quận 2, TP HCM vẫn đang điều tra, làm rõ, truy xét hung thủ một vụ mất trộm tài sản lớn xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Huỳnh Tấn Đạt (SN 1951, ngụ C16-06 chung cư HAGL), địa chỉ số 37, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2.

chu nha di nuoc ngoai tai san gia tri trong chung cu bien mat
Ảnh minh họa.

Theo đó, lúc 14h ngày 12/9, ông Đạt đến Công an phường Thảo Điền, quận 2 trình báo vụ việc nói trên. Tiếp nhận thông tin, ban lãnh đạo cử người xuống hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng.

Trước đó, vợ chồng ông Đạt có công việc phải đi nước ngoài nên giao chìa khóa chung cư cho bà Emma B.Marting (SN 1967, quốc tịch Philippines) để trông coi, dọn dẹp.

Đến ngày 8/9, đến hạn tiền phí chung cư với ngân hàng nên ông Đạt gọi điện cho con trai mình là Huỳnh Tấn Danh Christopher để vào chung cư mở két sắt lấy tiền để nộp. Khi mở ra thì anh này tá hỏa thấy két sắt trống trơn.

Biết được vụ việc, ngày 11/9, vợ chồng ông Đạt về nước kiểm tra số tài sản đã mất là: 5 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, Cartier Santos và Breitling, 1 mề đay vàng 999 của Thụy Sỹ trọng lượng 10 chỉ, 1 dây chuyền vàng 18k trọng lượng 10 chỉ, 2 nhẫn vàng có đính kim cương, 1 vòng đeo tay bằng vàng 18k, 1 bộ cartier đầu con cọp bằng vàng 18k, 1 bộ vòng Semaine bằng vàng 18k, một số nữ trang mặt dây chuyền bằng cẩm thạch bọc vàng 18k và 52 triệu đồng, 4.000 đô Singapore, 3.000 USD.

Qua khám nghiệm, số tài sản bị mất đều nằm trong két sắt, được khóa cẩn thận, để trong phòng ngủ. Trong nhà không có dấu vết lục lọi.

Hải Hòa

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc