Giành bàn ăn, hướng dẫn viên Trung Quốc giết người ở châu Phi
![]() |
| Thủ phạm Lee Changqin đến trình diện trước tòa |
Hôm qua, AFP dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết vụ giết người xảy ra ở Masai Mara, một khu vực bảo tồn thiên nhiên rộng lớn ở vùng Tây Nam Kenya, trong lúc hai vợ chồng nạn nhân và hai đứa con đang ngồi ăn tối.
Hung thủ, tên là Lee Changqin, đã đòi họ phải đứng lên nhường bàn cho anh ta nhưng hai người kia không chịu và gây nên một cuộc tranh cãi. Trong lúc tranh cãi, Lee Changqin đã lấy con dao ăn trên bàn đâm vào cả hai người khách kia. Điều đáng nói là cả hai thực khách này cũng là người Trung Quốc. Nạn nhân tên là Luo Jinli, 45 tuổi và người chồng tên Dong Ya, 47 tuổi.
Cảnh sát cho biết hai người con của vợ chồng này, khoảng 12 tuổi và 9 tuổi, đã chứng kiến cảnh cha mẹ bị tấn công. Khoảng 100 thực khách đang ở nơi này cũng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Cảnh sát trưởng quận Rift Valley, ông Gideon Kibunjah, cho hay người hướng dẫn viên du lịch kia đã bị bắt và bị thẩm vấn trước khi đưa ra trình diện trước tòa.
Ông Kinunjah cho rằng người vợ chết vì vết nhát dao đâm vào ngực trong khi được cấp cứu tại bệnh viện và người chồng bị đâm nhiều nhát vào bụng và đang trong tình trạng nguy cập.
![]() |
| Cảnh du khách Trung Quốc ăn tại các nhà hàng nước ngoài |
Th.Long
AP, AFP, Reuters
-
Vì sao Trung Quốc "đứng vững" trước biến động giá dầu?
-
Bắc Kinh thúc đẩy các dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Trung Quốc kêu gọi các nhà máy lọc dầu tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu
-
Trung Quốc gây sức ép lên Iran để duy trì mở cửa eo biển Hormuz
-
EU nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào khoáng sản của Trung Quốc
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng


