Dùng xe biển xanh chở gỗ không rõ nguồn gốc
Thùng xe bồn chở xăng dầu chất đầy... gỗ lậu |
Phát hiện hơn 2 tấn gỗ lậu trên xe khách giường nằm |
Bắt 2 xe ô tô tải vận chuyển hơn 17 m3 gỗ Pơ mu |
Khoảng 12h40 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 phát hiện một chiếc xe biển xanh mang biển kiểm soát 22C - 0250 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Những khoanh gỗ không rõ nguồn gốc |
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong xe chứa nhiều khoanh gỗ tròn (đường kính 55cm, dày từ 20-30cm) và trên xe có một số biển số màu xanh khác.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ nêu trên. Cảnh sát xác định lái xe tên là anh Nguyễn Tấn Hiệu (30 tuổi, ở Tuyên Quang) và chủ lô hàng là Hà Nhật Long (25 tuổi, ở Tuyên Quang).
Long và Hiệu cùng xe biển xanh chở gỗ không rõ nguồn gốc |
Long khai, mua số gỗ trên tại huyện Na Hang (Tuyên Quang) rồi thuê anh Hiệu chở về Hà Nội để bán. Số gỗ trên xe gồm 50 khúc gỗ, là gỗ nghiến, có tổng giá trị 10 triệu đồng.
Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.
Thiên Minh
-
Hà Nội: Xử lý hơn 3.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ
-
Cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 30/4
-
Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông
-
Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm luật giao thông
-
Quảng Nam: Phát hiện gần 5m3 gỗ lậu tại huyện Phước Sơn
-
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh
-
Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, phát triển lên tầm cao mới
-
Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt