Đốt chồng vì bị tát tai
Đưa Trần Thị Kim Loan về trại giam
Trần Thị Kim Loan và Lê Văn Út kết hôn năm 2006, có một con chung 7 tuổi. Út làm thợ hồ, Loan bán tạp hóa tại nhà. Cuộc sống xảy ra nhiều mâu thuẫn do Út ghen tuông, thường uống rượu rồi đánh mắng khiến Loan khủng hoảng tâm thần. Có lần Loan bị chồng tát tai đến nỗi phải vào bệnh viện khâu mấy mũi, bị mẹ vợ đuổi, Út đòi ly hôn và bỏ về nhà chị gái ở nhờ, tối ngủ ngoài chòi lá.
Muốn hàn gắn tình cảm, Loan gọi điện nhưng Út không chịu quay về, còn sỉ nhục khiến Loan tức giận. Khuya 22/6/2012, Loan mang chai xăng đến chòi lá phóng hỏa để dọa chồng, không ngờ ngoài Út, trong mùng còn có hai người bà con là Nguyễn Hoàng Dũng và Nguyễn Công Danh cũng bị phỏng nặng 20% - 54%.
Tại phiên tòa, xét thấy dù bị cáo không có ý định giết người nhưng việc dùng xăng đốt gây thương tích nguy hiểm đến tính mạng người khác nên Trần Thị Kim Loan bị phạt nặng đồng thời phải bồi thường cho ba nạn nhân tổng cộng 284 triệu đồng.
Theo CA TPHCM
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025