Đóng giả nhà sư, kiếm tiền triệu mỗi ngày
![]() |
![]() |
![]() |
Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Thạch Bàn (Long Biên) phát hiện hai đối tượng trên đóng giả nhà sư đi xin tiền công đức. Tiến hành kiểm tra, cảnh sát thu giữ của Hải 1 chiếc phong bì bên ngoài ghi dòng chữ: “Gia đình con T. xin cung kính cúng dưỡng”, bên trong có 2 triệu đồng.
![]() |
Hai đối tượng Hải và Hữu. |
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, cuối 2015, khi ở tại một nhà trọ gần Bến xe Giáp Bát, hắn được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) dạy cho cách đóng giả nhà sư để đi lừa đảo. Sau đó, Hải bàn bạc với Hữu rồi đi chụp ảnh màu cỡ 3x4 cm, chuyển cho người đàn ông trên hơn 400.000 đồng để làm giấy tờ và mua 2 bộ quần áo nhà sư.
Hai thanh niên này được người đàn ông nói trên cung cấp 1 “Giấy chứng nhận thọ giới” mang tên Nguyễn Văn Dũng, Đạo Hiểu Thông Trí cùng danh thiếp “Thích Thông Trí, Chùa Cao, địa chỉ Khối 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”.
Khi đã có đồ nghề trong tay, hai thanh niên này cạo trọc đầu, rồi về các địa phương Nam Định, Hải Phòng xin tiền ủng hộ nhà chùa. Bình quân mỗi ngày, hai đối tượng xin được khoảng 3 triệu đồng.
Sau một thời gia hành nghề, hai đối tượng mò về Hà Nội tiếp tục giả nhà sư để đi xin tiền. Khi chúng đang ở nhà chị T. xin tiền công đức thì bị công an bắt giữ.
Theo cơ quan chức năng, tình trạng giả nhà sư đi lừa đảo diễn ra khá nhiều. Nguyên nhân là chúng nắm bắt được tâm lý phật tử ngày nay mong được “thân cận chư Tăng” để “ăn mày công đức”, lợi dụng lòng tin của nhiều người hòng chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, người dân nên lưu ý, tỉnh táo hơn, đừng đặt niềm tin và sự tôn kính sai chỗ.
Thiên Minh
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước