Đâm chết chồng vì... một con gà?!
Khoảng 10h ngày 14/2, Đượm đang làm cỗ cúng rằm tháng Giêng, còn chồng ngồi xẻ thịt trâu ở sân. Thấy con gà cứ luẩn quẩn vào mổ thịt nên anh Luân vớ con dao chém chết. Tiếc của, Đượm lớn tiếng chửi chồng rồi hai bên xảy ra cãi vã.

Đường vào nhà anh Luân.
Trong lúc xô xát, Đượm vớ con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) đâm một nhát vào đùi chồng. Do vết đâm trúng động mạch chủ, mất máu nhiều nên anh Luân gục ngã. Được hàng xóm phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.
Nhận tin báo, Công an huyện Ninh Giang đã xuống hiện trường bắt giữ Đỗ Thị Đượm. Tại cơ quan công an, Đượm khai nhận, hai vợ chồng lấy nhau đã hơn chục năm. Đượm đi xuất khẩu lao động Đài Loan hơn 9 năm và mới về nước chưa đầy 1 năm. Mới đây, Đượm bày tỏ ý định tiếp tục đi xuất khẩu lao động nhưng anh Luân không đồng ý. Anh cho rằng, những ngày vợ đi lao động ở nước ngoài, một mình anh vất vả nuôi 2 con. Nay con cái đã khôn lớn nên muốn vợ ở nhà chăm lo cho gia đình. Từ đó, vợ chồng Đượm thường xuyên to tiếng. Việc chồng chém chết con gà chỉ là giọt nước tràn ly.
Công an huyện Ninh Giang đang hoàn tất hồ sơ chuyển lên Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục làm rõ.
Quang Dương
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
