Đâm bạn cùng nhậu một nhát chí mạng
Chiều 26/5, chị Trần Thị Tuyết Mai, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc mời anh Nguyễn Văn Sơn, ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội và mấy người bạn nữa đến nhậu tại một địa điểm ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong cuộc nhậu, Trần Mạnh Hảo (SN 1983), ở thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh đã cố tình khoe mình quen biết nhiều người có tiếng trong “giới giang hồ”… Thấy Hảo nói vậy, anh Nguyễn Khải Minh (SN 1971), ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh đang có mặt trong cuộc nhậu đó đã tỏ ra khó chịu.
Sau khi nhậu xong, anh Sơn lại rủ cả nhóm đi hát karaoke tại một địa điểm ở huyện Mê Linh. Trong khi mọi người đang hát, anh Minh đã gọi Hảo sang phòng bên cạnh để nói chuyện, hai bên xảy ra cãi nhau nhưng được mọi người hòa giải. Sau đó, Hảo bỏ ra ngoài quán và anh Minh cũng rời phòng hát đi ra nơi Hảo đang đứng.
Tại đây, hai bên lại xảy ra to tiếng với nhau, anh Minh dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu Hảo, Hảo đã dùng dao nhọn đâm anh Minh 1 nhát chí mạng. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Ngọc Anh, ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh thấy sự việc trên đã chạy đến can ngăn thì cũng bị Hảo dùng dao đâm. Gây án xong Hảo lên xe bỏ trốn.
Anh Nguyễn Khải Minh bị thương khá nặng do nhát dao đã đâm thủng gan và dạ dày dẫn đến tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi bỏ trốn, chiều 27/5 Trần Mạnh Hảo đã đến Đồn Công an Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh đầu thú.
Văn Phong
-
Bảo đảm chuyển đổi số toàn diện, không để vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau
-
Hoàn thiện các dự án luật trình Kỳ họp thứ 10: Bảo đảm tiến độ, rõ người, rõ việc
-
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Tuần lễ năng lượng Nga lần thứ 8
-
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil
-
Hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, tạo động lực mới cho an ninh năng lượng