Cờ bạc - cạm bẫy hủy hoại đời sinh viên

06:08 | 14/04/2014

4,833 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tệ nạn cờ bạc hiện nay là một thực trạng nhức nhối, lôi kéo không ít sinh viên vào những cuộc sát phạt để rồi có những cử nhân tương lai nuôi ảo mộng “làm giàu không khó”, chểnh mảng chuyện học hành và sớm lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. “Máu đỏ đen” đã thực sự trở thành một căn bệnh trầm kha của một số sinh viên, nhất là khi các em thiếu vắng sự quản lý của các gia đình.

Năng lượng Mới số 311

Cờ bạc và mác sinh viên

Bao giờ cũng vậy, cứ ra tết, nạn cờ bạc lại vào mùa. Nhiều nhóm bạn sinh viên tụ tập ở các quán cà phê không phải để hò hẹn, thư giãn hay trò chuyện mà là để bài bạc giết thời gian và kiếm thêm tiền tiêu xài từ chính… túi tiền của bạn bè họ. Các dãy phố Nghĩa Tân, Tô Hiệu, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu… tập trung khá nhiều quán cà phê để phục vụ học sinh, sinh viên. Một số quán cà phê ở các con phố này từ lâu đã trở thành các sòng bạc mini.

Một ngày cuối tháng 3, tôi có dịp mục sở thị một quán cà phê trên đường Trần Huy Liệu, tụ điểm quen thuộc của nhiều con bạc sinh viên. Mặc dù quán này có không gian nội thất bài trí khá đẹp, lại được trang bị các kệ sách, báo, tạp chí, dàn âm thanh và cả phòng chiếu phim hiện đại để phục vụ nhu cầu thư giãn đa dạng của 9X, thế nhưng bộ bài Tây 52 lá mới chính là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên và cả học sinh THPT khi đến đây. Hình thức sát phạt cũng rất đa dạng, từ 3 cây, tiến lên, tá lả đến liêng, xì tố… Giữa những ô bàn được ngăn cách bởi những tấm rèm che, từng nhóm say sưa sát phạt nhau từ đầu chiều đến lúc tối mịt trong tiếng nhạc xập xình, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng chửi thề cay cú.

 Sinh viên tụ tập bài bạc sát phạt nhau trong quán cà phê

Trung úy Dương Văn Đa (CA phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Hiện nay đối tượng đánh bạc đã được mở rộng, đối tượng chủ yếu tham gia không còn là những người đã đi làm, có thu nhập ổn định nữa mà có xu hướng tập trung nhiều vào đối tượng trẻ tuổi là các bạn sinh viên. Việc cho phép khách hàng chơi bài (dù chỉ trả tiền cà phê hay giải trí) tại quán cà phê cũng có thể coi là hành vi chứa bạc. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26, hành vi chứa bạc có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng”.

Với một số bạn trẻ, câu khẩu ngôn “Chưa cờ bạc, chưa gắn mác sinh viên” đã khiến họ lầm đường lạc lối vào con đường đỏ đen trở thành “bác thằng bần” lúc nào không hay. Không cần phải lựa chọn đủ “chân”, đủ “cạ” hay lựa chọn thời gian, địa điểm sát phạt cụ thể, những người ham mê bài bạc vẫn có thể ngồi nhà, một mình đánh bạc chỉ cần có máy tính hay smartphone có kết nối Internet. Trên mạng bây giờ có các trang đánh bạc trực tuyến với nhiều lời mời gọi hấp dẫn. Có thể kể đến những cái tên “khét tiếng”, là địa chỉ yêu thích của nhiều bạn trẻ muốn “chơi ảo, kiếm tiền thật” như: gameken.us, betgame777.com, gamedangianviet.com… hay tại các diễn đàn như VN-zoom.com…

Đặc điểm chung để câu khách của các casino ảo này là không hạn chế giờ chơi, người chơi sẽ được tặng một số tiền “ảo” miễn phí khi đăng ký tài khoản, khi chơi hết có thể tạo tài khoản mới và có thể được tặng miễn phí tiếp để chơi hoặc bắt buộc phải nạp tiền qua các hệ thống thanh toán. Thậm chí, các trang đánh bạc online này còn có đăng tải đầy đủ luật chơi và hướng dẫn cách chơi một cách tường tận, chi tiết cho những người chưa biết chơi với mục tiêu câu kéo được càng nhiều người nạp tiền chơi càng tốt. Phần lớn con bạc của các sòng bạc online này là các bạn sinh viên. Họ thường bỏ ra vài tiếng đồng hồ mỗi ngày để tham gia vào các cuộc sát phạt các trang casino trực tuyến này.

Đánh bạc với tương lai

Ai cũng biết, “cờ bạc là bác thằng bần”, ấy thế mà có không ít bạn sinh viên vì không kiềm chế được máu đỏ đen nên vẫn thiêu thân vào vòng xoáy này khiến cho họ không chỉ lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn mà còn tự gây thêm gánh nặng cho gia đình và sự xa lánh của bạn bè. Dường như với họ, cuộc đời, tương lai tiền đồ trước mắt cũng chỉ như một canh bạc.

N.T.T (SV Trường ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân đội) nổi tiếng trong và ngoài trường không phải vì học giỏi mà nổi tiếng về thói ăn chơi trác táng quên đời của một cậu “công tử bột”. Từ khi được gia đình “lo” cho lên Hà Nội học đại học, xa rời sự quản thúc của gia đình, T bắt đầu sa vào nạn cá độ bóng đá trên mạng. Mới đầu, T thắng nhiều hơn thua, có đợt chỉ “đánh bóng” 1-2 trận, cậu đã đổi được xe máy và sắm cả iPhone cho người yêu, thế nhưng quy luật “thắng ham ăn, thua ham gỡ” nên T càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy của cờ bạc, khiến cho tương lai của cậu bị hủy hoại nhanh chóng. Bố T cũng phải đau xót, nghiến răng bán mấy mảnh đất chỉ để trả nợ cho “ông con bán trời không văn tự” ấy, nếu không muốn T chết đường chết chợ vì bị chủ bạc siết nợ.

L.H.N (sinh viên Học viện An ninh nhân dân) cũng chỉ vì mê bài bạc mà bỏ bê học hành. Khi bạn bè cùng khóa đã có công ăn việc làm ổn định còn N thì vì mải chơi nên vẫn còn nợ 3 môn học và chứng chỉ ngoại ngữ nên không ra trường được đúng hạn. Từ đó, sinh viên này sinh chán nản, lao thân vào con đường đánh bạc trực tuyến khiến cho bao nhiêu tiền bạc, đồ đạc có giá trị như xe máy, điện thoại xịn bố mẹ sắm cho đều “đội nón ra đi”. Cũng may là bạn bè và gia đình đã kịp thời phát hiện, động viên, giúp đỡ mà gần đây, N đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp sau 6 năm học hành.

Quả thực, câu chuyện của những sinh viên trót sa chân vào con đường cờ bạc như vừa kể trên đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ về hậu quả to lớn của tệ nạn cờ bạc đối với bản thân và xã hội. Hao mòn về sức khỏe, suy sụp về tinh thần, tổn thất về tiền bạc và đánh mất lòng tin của người thân, bạn bè, hủy hoại tương lai chính là những tác hại nhỡn tiền mà “con ma cờ bạc” gây ra cho những kẻ ham mê đỏ đen, muốn làm giàu nhanh chóng không phải bằng con đường học vấn hay lao động chân chính. Vì thế, tốt hơn hết, chúng ta không nên chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, nếu bất kỳ ai chẳng may có lỡ dính phải thì nên “vui có chừng, dừng đúng lúc” trước khi quá muộn.

Phạm Đăng Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc