"Choảng" gạch vào đầu nữ nhân viên quán trà sữa vì bị từ chối đổi tiền lẻ?
![]() |
Trao đổi với PV chiều 4/4, một lãnh đạo Công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xác nhận, cơ quan này vừa tiếp nhận đơn trình báo về việc nữ nhân viên của một quán trà sữa trên đường Trường Chinh bị một nam thanh niên “choảng” gạch vào đầu.
“Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên công an quận và đang tiếp tục điều tra. Nội dung cụ thể như thế nào thì sau này công an quận sẽ là nơi có thẩm quyền để cung cấp” - vị này cho hay.
Theo chị Nguyễn B.V. (chị gái nạn nhân), khoảng 17h chiều qua (3/4), một nam thanh niên mặc áo khoác màu xanh đi xe máy đến quán trà sữa nêu trên, nơi em chị đang làm thêm để hỏi đổi tiền lẻ.
Lúc này, chị Nguyễn Thị P.T. (SN 1998, em gái chị V.) và nữ nhân viên khác đã từ chối vì trong két không đủ tiền lẻ để đổi. Sau đó, giữa nhân viên của quán và nam thanh niên đã xảy ra cự cãi.
Đáng chú ý, sau khi đi ra khỏi quán, người thanh niên đã quay lại và cầm gạch choảng vào đầu chị T., sau đó tiếp tục ném viên gạch về phía nữ nhân viên còn lại rồi lên xe máy bỏ đi.
“Hiện giờ, sức khoẻ của em gái mình không được tốt. Bác sĩ bảo phải tiếp tục nằm viện điều trị và theo dõi thêm” - chị V. nói.
Nữ nhân viên quán trà sữa bị "choảng" gạch vào đầu
Nguyễn Trường
| Clip “cụ bà dùng nải chuối để... đánh đuổi trộm” gây sốt dân mạng Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cụ bà 69 tuổi sử dụng... nải chuối để đánh đuổi một tên cướp đang đe dọa mình và chồng khiến nhiều người xem bật cười và thán phục về sự bình tĩnh cũng như dũng cảm của cụ bà này. |
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

