Chém người thân vì không xin được tiền
Khoảng 16h ngày 15/4, Mạnh đi xe máy mang theo con dao dài gần một mét đến nhà chị gái là bà Đỗ Thị Thảo (62 tuổi, là người cùng cha khác mẹ với Mạnh, hiện đang ở khu gang thép Thái Nguyên) với mục đích xin tiền.
![]() |
| Đối tượng Mạnh bị Cảnh sát 113 khống chế sau khi gây án. |
Tuy nhiên, Mạnh chỉ gặp được anh rể là ông Vũ Thế Sơ (65 tuổi) ở nhà. Khi xin tiền không được, Mạnh đã rút dao chém ông Sơ trọng thương. Bà Thảo đi chợ về, thấy sự việc liền lao vào can ngăn, cũng bị Mạnh chém đứt rời bàn tay và nhiều vết thương khác.
Gây án xong, Mạnh dùng dao cứa cổ tự tử nhưng bị Cảnh sát 113 thành phố Thái Nguyên khống chế.
Đến 1h30 sáng nay, ông Sơ đã tử vong do vết chém vùng thái dương. Bà Thảo được đưa đi cấp cứu nối cánh tay. Riêng Mạnh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.
Theo Đại tá Phạm Thanh Hải - Trưởng Công an TP Thái Nguyên, từ nhiều năm nay, Mạnh thường xuyên đến nhà chị gái xin tiền và được chu cấp. Tuy nhiên, cuối tháng 3 vừa rồi, bà Thảo không cho Mạnh tiền nữa khiến gã tức tối.
Minh Tùng
-
[VIDEO] "Nghĩa tình Petrovietnam" sẻ chia cùng bà con vùng lũ Thái Nguyên
-
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập nửa mét: Hạn chế phương tiện qua lại
-
Xuyên đêm cứu hộ hàng trăm ô tô sau ngập lụt ở Thái Nguyên
-
Huy động tổng lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ
-
[VIDEO] Triệu trái tim hướng về vùng lụt Thái Nguyên
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


