Cà Mau: Em trai nghịch súng bắn chết chị

09:29 | 20/03/2012

413 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy khẩu súng săn để ở góc nhà, cậu em nghịch ngợm bóp cò, đạn bay ra trúng ngay chị gái khiến cô bé tử vong sau đó.

Sáng ngày 18/3, sau khi anh Nguyễn Tấn Tiến (xã Hòa Thành – TP Cà Mau) đi bắn chim về để khẩu súng ở góc nhà trong trạng thái súng đang lên đạn. Cháu Nguyễn Thành Lộc là con trai út anh Tiến lấy khẩu súng ra nghịch, khi cháu bóp cò, khẩu súng phát nổ trúng ngay cháu Nguyễn Hồng Ân (sinh năm 1998, con gái lớn anh Tiến, chị của Lộc) khiến cháu Ân chết ngay sau đó.

Nói trong nước mắt vì cái chết của con gái có phần lỗi của mình anh Tiến tự trách: “Tại tui vô ý mà con gái tui mới chết, chắc tui chết theo con gái luôn bà con ơi”.

Dì của cháu Ân cho biết thêm, hôm qua anh Tiến lấy súng đi bắn chim, sau khi bắn được một con chim anh Tiến lên đạn săn tìm chim bắn tiếp, nhưng không tìm thấy thêm con chim nào nên đem súng về trong khi súng vẫn đang lên đạn nên mới gây ra cái chết tức tưởi của cháu Ân. Khẩu súng trên là do anh Tiến tự chế.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cháu Ân là học sinh khá của Trường THCS Hòa Thành, xã Hòa Thành, TP Cà Mau, cháu đang học lớp 8. Cháu được các thầy cô ở trường và bà con hàng xóm ngợi khen vì sự hiền ngoan, lễ phép với mọi người.

Hiện ngành chức năng vẫn chưa thể tiếp xúc làm việc với gia đình cháu Ân vì sau cái chết của cháu cả hai vợ chồng anh Tiến đều hoảng loạn. Riêng cháu Lộc cũng có biểu hiện bất thường sau khi gây ra cái chết cho chị mình.

Tấn Nguyên