Bị mẹ ném qua cửa sổ bệnh viện, bé sơ sinh may mắn sống sót
Người mẹ bị cáo buộc đã ném con mình qua cửa sổ nhà vệ sinh nữ ở tầng một. Đứa trẻ may mắn rơi xuống tấm vải bạt phủ trên một chiếc xe ba bánh đỗ bên ngoài bệnh viện. Khi nghe thấy tiếng khóc, một người phụ nữ tên Zeng đã đến và cứu em.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cô cho biết: “Tôi đã rất sợ, chân tay run rẩy chạy vào bệnh viện. Nhưng đó là một sự sống và tôi không thể làm khác được.”
Bé trai sống sót và không có vết thương nào nguy hiểm tới tính mạng. Cậu bé nặng 2.8kg và đang được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm người mẹ sau sự việc khủng khiếp này, theo Southern Metropolis News.
“Tôi nghĩ người mẹ có lý do gì đó để hành động như thế, hoặc cô ấy vẫn chưa chuẩn bị để làm mẹ, vì vậy tôi không đổ lỗi gì cho cô ấy”, Zeng nói. “Nhưng cô ấy nên biết rằng có nhiều người có thể giúp đỡ nếu cô ấy gặp khó khăn.”
Tháng trước, một cậu bé vừa mừng sinh nhật lần thứ 5 của mình tại khoa phụ sản bệnh viện Côn Minh, ngôi nhà duy nhất của cậu, với 100 người mẹ.
Kim Oanh
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
-
Dự kiến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 20/10
-
Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
-
Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới
