Bắt giữ người mẹ ném con từ tầng 7 xuống đất
Ngay sau khi nhận được cuộc gọi cho biết có một em bé bị rơi xuống đất từ cửa sổ, cảnh sát đã lậo tức đến hiện trường. Bé gái được phát hiện ở dưới sân của khu chung cư ở Bronx và dây rốn chưa được cắt.
Jennifer Berry bị bắt giữ |
Giám định ý tế, tiến sĩ Barbara Sampson cho biết em bé tử vong vì chấn thương nặng. Cái chết của em được coi là một vụ giết người, tức là em bé vẫn còn sống khi được sinh ra trước khi bị rơi xuống.
Qua điều tra, cảnh sát đã tìm ra mẹ của em bé tên là Jennifer Berry, cựu nhân viên phúc lợi trẻ em, 33 tuổi, sống gần Yonkers.
Tờ New York Daily News đưa tin, thứ Ba (29/9) khi bị giải đi, ánh mắt Berry tỏ ra hết sức vô hồn. Kenneth Bolton, 29 tuổi, một nhân chứng cho biết: “Ác quỷ ở trong mắt cô ta. Cô ta không phải con người.”
Giovanni Johnson, 28 tuổi, bạn trai của Berry khai với cảnh sát rằng anh ta không có mặt khi em bé được sinh ra, cũng như khi bé bị ném qua cửa sổ. Anh cũng không biết rằng bạn gái mình đã mang thai. Theo như anh ta nhớ thì Berry đã phá thai.
“Tôi không biết cô ấy mang thai. Tôi chẳng biết gì cả,” Giovanni Johnson nói với tờ New York Daily News
Theo một nguồn tin cho biết, ban đầu, Berry phủ nhận việc mình đã mang thai, nhưng sau đó thừa nhận rằng cô ta đã sinh con trong phòng tắm. Tuy nhiên, Berry khai rằng khi chào đời, em bé đã ngừng thở.
Sammy Batista, một người sống cùng khu chung cư chia sẻ với New York Daily News: “Nhìn đứa bé như vừa mới được sinh ra. Toàn thân đầy máu. Cảnh tượng thật tồi tệ. Nó làm tim tôi đau nhói.”
Cơ quan bảo vệ trẻ em thành phố New York đã tiến hành điều tra vụ việc. Cảnh sát hiện đang rà soát lại các đoạn băng an ninh ghi lại cảnh em bé bị ném từ trên tầng 7 xuống.
Kim Oanh
Năng lượng Mới
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ