Bão qua, tình người ở lại

16:00 | 15/10/2025

3 lượt xem
|
(PetroTimes) - Bão số 10 và bão số 11 liên tiếp đổ bộ chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, phương tiện và hạ tầng ở nhiều tỉnh miền Trung, miền Bắc. Thế nhưng, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của cộng đồng lại trở thành điểm sáng, lan tỏa hy vọng, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chiều hôm đó, ở xã Ba Đồn (Quảng Trị), mưa như trút. Bà Nguyễn Thị Hồng, 65 tuổi, chỉ kịp gom mấy bộ quần áo và dắt cháu nhỏ ra khỏi nhà khi nước bắt đầu dâng lên.

Bão qua, tình người ở lại
Bà Nguyễn Thị Hồng nhận quà cứu trợ.

“Chẳng kịp nghĩ gì, chỉ ôm cháu rồi chạy”, bà kể. “Mái tôn bay hết, nước vào nhà. May có mấy thanh niên trong xóm quay lại, dìu tôi đến nhà văn hóa xã”.

Sau khi nước rút, căn nhà của bà Hồng chỉ còn lại khung tường ẩm ướt. Vài ngày sau, đoàn thanh niên xã cùng dân quân dựng lại cho bà mái tạm, mang đến chăn, mì tôm, và ít gạo.

“Không có những người ấy, tôi chẳng biết sống sao”, bà xúc động nói. “Bão tan rồi, họ vẫn quay lại, hỏi tôi có cần gì thêm không. Tôi nghĩ, bão giúp người ta gần nhau hơn”.

Bão qua, tình người ở lại
Thượng tá Đàm Đình Đồng cùng các cán bộ, chiến sĩ cứu trợ bà con vùng lũ.

Không chỉ có người dân, lực lượng cán bộ, chiến sĩ cũng nhanh chóng có mặt tại các vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ kịp thời. Trực tiếp chỉ huy bộ đội hỗ trợ người dân vùng lũ trong nhiều ngày qua, Thượng tá Đàm Đình Đồng, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1, chia sẻ: “Phát huy truyền thống đoàn kết quân với dân như cá với nước, những cán bộ, chiến sĩ đang có mặt ở xã Bố Hạ, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà giúp đỡ nhân dân còn là mệnh lệnh từ chính trái tim của mỗi người lính Đặc công Biệt động 1”.

Ở xã Lâm Giang (Lào Cai), sau bão số 10, đất đá từ sườn đồi sạt xuống, chia cắt nhiều thôn bản. Anh Lê Minh, 35 tuổi, nông dân trồng chè, kể rằng lũ về nhanh đến mức không kịp trở tay.

Bão qua, tình người ở lại
Anh Lê Minh nhận quà cứu trợ bao gồm gạo, dầu ăn và nước sạch

“Chỉ trong một buổi sáng, ao cá bị cuốn hết, chè ngập trong bùn”, anh nói. “Lúc đó chỉ còn biết đứng nhìn, rồi chờ người tới giúp”.

Ngày hôm sau, đội cứu hộ biên phòng mang theo gạo, dầu ăn và nước sạch đến từng hộ dân. Vài ngày kế tiếp, một đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên, giúp anh và hàng xóm dựng lại tường rào, sửa mái nhà.

“Có người lạ đến mà cứ như người thân”, anh Minh cười. “Họ không hỏi gì nhiều, chỉ bắt tay vào làm. Nhìn vậy mà thấy ấm lòng”.

Bão qua, tình người ở lại
Anh Nguyễn Văn Tùng giúp bà con "chạy lũ"

Anh Nguyễn Văn Tùng, một cán bộ dân quân làm việc tại Ninh Bình, chia sẻ: “Sau bão, không ai bảo ai, mọi người đều tự giác ra giúp đỡ bà con, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đường sá. Ai cũng cố gắng hết sức vì chính gia đình mình và cộng đồng”.

Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của các tổ chức thiện nguyện cũng góp phần không nhỏ trong việc nối dài chuỗi hành động nhân ái. Nhiều nhóm thiện nguyện từ Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành khác đã lên đường với những chuyến hàng cứu trợ gồm nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men và tiền mặt, kịp thời đến tay người dân vùng lũ.

Ông Lê Minh Hùng, trưởng nhóm thiện nguyện “Sẻ chia yêu thương”, cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến không chỉ vật chất mà còn là niềm hy vọng, sự động viên tinh thần cho những gia đình chịu thiệt hại. Khi thấy người dân bừng sáng lên với những nụ cười sau bao ngày vất vả, đó là phần thưởng lớn nhất”.

2. Trong những ngày mưa bão kéo dài, nhiều trường học tại Hà Nội đã tạo điều kiện cho học sinh ở lại ở lại trường, sinh hoạt theo đơn vị lớp chia ra các phòng học để tránh nguy hiểm khi về nhà. Nhà trường tổ chức cung cấp chăn màn, bữa ăn và các hoạt động giải trí, giúp các em cảm thấy ấm áp và yên tâm. Việc này không chỉ bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của nhà trường đến từng học sinh giữa thời điểm thời tiết khắc nghiệt bất khả kháng.

Bão qua, tình người ở lại
Các em học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thầy Đàm Tiến Nam - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị trước các phương án đón học sinh ở lại trường trong những ngày mưa bão. Nhà trường huy động giáo viên túc trực, phối hợp với phụ huynh để đảm bảo an toàn và chăm sóc các em chu đáo nhất. Mỗi học sinh đều được cấp đủ chăn, đệm, thức ăn nóng hổi, và các hoạt động văn nghệ, đọc sách cũng được tổ chức nhằm tạo không khí vui vẻ, giảm bớt căng thẳng”.

Mai Lan, học sinh lớp 8 chia sẻ: “Lúc đầu em cũng lo sợ vì phải ở lại trường, xa bố mẹ, nhưng các thầy cô và bạn bè ở đây rất quan tâm, giúp em cảm thấy như ở nhà vậy. Chúng em còn tổ chức xem phim, đọc truyện cùng nhau, nên tinh thần rất tốt để học tập.”

Phía dưới bài viết, nhiều phụ huynh của trường đã bày tỏ lòng biết ơn. Một phụ huynh chia sẻ: “May mắn trường có quyết định nhanh chóng nên các phụ huynh như em, gia đình em đều thấy yên tâm”. Một phụ huynh khác nói: “Biết ơn trường đã phản ứng và hành động nhanh lo chỗ ăn và ở cho các con đêm nay. Gia đình hoàn toàn yên tâm vì các con được các cô giáo và ban giám hiệu chăm sóc”.

Hoạt động này không chỉ giúp các em học sinh an toàn trong mùa mưa bão mà còn góp phần vun đắp tinh thần đồng đội, ý thức cộng đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, tận tâm của các nhà trường trong việc bảo vệ và chăm sóc thế hệ trẻ giữa những thử thách của thiên tai.

3. Trong những ngày tháng đầy khó khăn của miền Trung và miền Bắc sau hai cơn bão lịch sử, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nước đã nhanh chóng kêu gọi quyên góp và trực tiếp tham gia các hoạt động cứu trợ. Những hành động thiết thực này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho người dân mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.

Bão qua, tình người ở lại
Ca sĩ Hoà Minzy và Đức Phúc chia sẻ sự khó khăn với nhân dân miền Trung và miền Bắc sau hai cơn bão vừa qua

Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ: “Xem những hình ảnh người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi muốn góp chút sức nhỏ để giúp họ có thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn này. Hy vọng mọi người cùng chung tay, dù là bằng tấm lòng hay vật chất, để miền Trung sớm bình yên trở lại”.

Ca sĩ Đức Phúc cũng đã chung tay cùng cộng đồng hướng về miền Trung trong những ngày bão lũ vừa qua. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia: “Trong lúc thiên tai hoành hành, mỗi hành động dù nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Chúng ta cần cùng nhau đứng vững, tiếp sức để đồng bào sớm ổn định cuộc sống”. Những lời chia sẻ của Đức Phúc đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ, góp phần lan tỏa phong trào hỗ trợ bà con vùng lũ.

Hai cơn bão liên tiếp đã gây ra tổn thất lớn, nhưng cũng làm nổi bật tinh thần đoàn kết, tương trợ của người dân và các lực lượng chức năng. Từ những ngôi nhà tạm dựng lên sau bão, những bữa cơm sẻ chia, đến những chiếc thuyền chở học sinh qua đoạn ngập, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh ấm áp, đầy hy vọng giữa những ngày khó khăn.

Đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình người, sự đồng lòng vượt qua nghịch cảnh, và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Trà My

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan