7 xe tang nối nhau trong ngôi làng ở Vĩnh Phúc

11:43 | 28/03/2019

457 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vòng hoa dựng kín trên đường dẫn vào thôn Trung Nguyên (Vĩnh Phúc), nơi những người họ hàng đang đi đám ma thì gặp nạn.

Chiều 27/3, vài giờ sau vụ tai nạn xe khách đâm đoàn người đưa đám ma khiến 7 người chết, tiếng khóc ai oán của gia đình các nạn nhân bao trùm thôn Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc). 7 chiếc xe tang đỗ nối tiếp nhau, vòng hoa dựng kín trên đường làng.

Đàn cầu siêu được dựng ở ngã tư thôn, sát hiện trường vụ tai nạn. Lời tụng kinh vang lên trong tiếng kèn réo rắt.

7 xe tang nối nhau trong ngôi làng ở Vĩnh Phúc
Lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Ảnh: Tất Định.

"Hôm nay đưa ma cháu Kiên. Ngày mai là cháu Đảng, anh Tuyến, chị Mai, bà Long. Ngày kia đưa bà Cộng, bà Lũng. Thật khủng khiếp, chưa bao giờ làng tôi tang thương đến thế", bà Nguyễn Thị Thiết (73 tuổi) vừa nói vừa lau nước mắt. Các nạn nhân đều là họ hàng, cùng đi đưa ma ông Đặng Như Trung (hưởng thọ 63 tuổi) trong buổi sáng định mệnh.

Tang lễ anh Nguyễn Đức Kiên (42 tuổi, em họ ông Trung) được tổ chức lúc 14h30. Hai vợ chồng anh dành dụm nhiều năm và mới mở cửa hàng bán thiết bị điện nước vài tháng. Đi sau quan tài chồng, chị Hạnh, vợ anh Kiên liên tục ngất xỉu nên phải có người dìu. Hai con nhỏ gào khóc gọi tên bố.

7 xe tang nối nhau trong ngôi làng ở Vĩnh Phúc
Bà Nguyễn Thị Thiết, 73 tuổi, liên tục đưa tang người thân. Ảnh: Tất Định.

Đưa anh Kiên về nơi an nghỉ xong, dân làng lại chia nhau đến gia đình các nạn nhân khác để giúp đỡ hậu sự. Trên đường, từng nhóm người đội khăn trắng bước đi vội vã. 7 đám tang cùng lúc, kèn trống, cờ phướn, xe tang không đủ nên họ phải mượn từ các thôn bên.

Trời sẩm tối, trong căn nhà lụp xụp cuối thôn, người thân của anh Nguyễn Văn Đảng (30 tuổi) vẫn bàn bạc có nên phát tang hay đợi mẹ anh về. Anh Đảng là nạn nhân trẻ nhất vụ tai nạn, con út trong gia đình có bốn anh em trai. Bà Hòa, mẹ anh bị tai nạn chấn thương sọ não, mới ra viện cách đây 3 ngày.

Khi biết anh không qua khỏi, gia đình đưa bà Hòa sang nhà họ hàng bên ngoại để giấu sự việc. "Chúng tôi muốn mẹ về nhìn mặt em lần cuối. Nhưng mẹ tôi sức khỏe vẫn yếu. Biết em mất, e rằng bà không chịu đựng nổi", anh Nguyễn Văn Quyết nghẹn lời.

Bà Nguyễn Thị Lần, 50 tuổi, mợ của anh Đảng, mắt đỏ hoe kể: "Nó là đứa chăm chỉ, hiền lành, xoay xở làm nhiều nghề kiếm sống. Mới đây, nó chuyển qua làm nhôm kính, thu nhập khá hơn, dự tính cuối năm lấy vợ nhưng chưa kịp thì đã ra đi".

Nghe tin con trai gây tai nạn nghiêm trọng, bà Phan Thị Duyên, mẹ của tài xế Phan Thanh Phú vội bắt xe từ Sơn Tây (Hà Nội) lên hiện trường. Bà Duyên lần lượt đến gia đình các nạn nhân cúi đầu thắp hương, phúng viếng. "Tôi đến để gửi lời xin lỗi và chia buồn. Mong gia đình các nạn nhân tha thứ phần nào cho con trai tôi", bà Duyên nói.

7 xe tang nối nhau trong ngôi làng ở Vĩnh Phúc
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Hải.

Trước đó khoảng 5h ngày 27/3, trời sương mù, xe khách giường nằm chạy từ Điện Biên xuống, khi tới ngã tư quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì đâm vào đoàn người đưa đám ma.

Hậu quả, 4 người chết tại chỗ, 3 người chết ở bệnh viện. 3 người bị thương, trong đó một người đang nguy kịch.

Tổng cục Đường bộ cho biết, trước thời điểm tai nạn, xe khách duy trì tốc độ 50-60 km/h. Đến 5h36 ngày 27/3, hệ thống giám sát ghi nhận tốc độ bằng 0. Sau khi dừng khoảng 40 giây, xe đột ngột tăng từ 11 km/h lên 67 km/h rồi 78 km/h vào thời điểm tai nạn - 5h38. Đoạn quốc lộ 2C không thuộc lộ trình xe khách được cấp phép chạy.

Theo Dân trí

Thêm 2 người tử vong trong vụ xe khách đâm vào đoàn đưa tang
Vĩnh Phúc: Xe khách đâm vào đoàn đưa tang, 5 người tử vong

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc