3 phụ nữ nhờ công an tìm chủ nhân số tiền hơn 50 triệu đồng nhặt được
Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 27/7, chị Đặng Thị Hoa (trú xã Đức Hương) trên đường từ chợ về nhà, khi đi trên tuyến đường Ân Phú – Cửa Rào, đoạn qua thôn Hương Thọ (xã Đức Hương, Vũ Quang) thì phát hiện nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau rơi bên đường nên xuống nhặt.
![]() |
| Chị Hoa và số tiền nhặt được bàn giao cho Công an xã Đức Hương. |
Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Tám (trú xã Đức Hương) và chị Nguyễn Thị Hồng (trú xã Đức Liên) cũng đang trên đường trở về nhà, thấy chị Hoa đang nhặt tiền nên dừng lại hỏi sao để tiền rơi.
“Thấy chúng tôi hỏi, chị Hoa liền bảo không phải tiền của chị mà của ai đánh rơi. Sau đó chúng tôi cùng nhau gọi cho công an xã tới bàn giao số tiền trên rồi đi về nhà” – chị Tám cho hay.
Theo ông Trường, số tiền mà 3 người phụ nữ trên bàn giao là hơn 50 triệu đồng, khu vực 3 người phụ nữ nhặt được tiền thuộc trục đường chính của xã, tuy nhiên, đoạn này có ít nhà dân sinh sống.
“Sau khi nhận số tiền từ 3 người phụ nữ trên bàn giao, chúng tôi đã xin ý kiến của Công an huyện Vũ Quang và được giao thông tin rộng rãi để tìm người đánh rơi trả lại” – ông Trường nói.
Theo Dân trí
dantri.com.vn
-
Nhiều lỗi giao thông dễ bị “phạt nguội” khi camera AI "không nghỉ Tết"
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
Sơ duyệt A80: Những bước chân tự hào giữa vòng tay nhân dân
-
Tổng hợp luyện các lực lượng lần thứ hai: Sẵn sàng cho ngày lễ lớn
-
Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất
-
Từ chính sách thuế xăng dầu đến tư duy quản trị mới
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
