Muôn kiểu "ngủ bụi" ở Sài Thành
Những kiểu ngủ độc của người dân được ghi lại trên các tuyến đường, từng con phố trong thời khắc Sài Gòn đang chuyển mùa. Những cơn mưa bất chợt hay những làn gió lạnh ùa về càng làm cho cách “chợp mắt” của người dân thêm phần đa dạng.
Một số người trưng dụng buồng điện thoại để làm chỗ ngủ. Những người chạy xích-lô lấy phương tiện làm nơi nghỉ ngơi. Nhiều người sống xa nhà chọn vỉa hè làm chốn dừng chân. Thời gian ở những chốn nơi đây như lắng đọng để rồi chầm chậm trôi qua và thời khắc trời sáng đang đến.
Người đàn ông vá xe đầu đường 3/2 (phường 11, quận 10).
Nằm ngủ ngay cổng trường THCS Lê Lợi (đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3).
Cơn mưa bất chợt trên đường Lý Chính Thắng (quận 3), một người dân chui vào cây ATM và mặc nguyên áo mưa để ngủ.
Ngủ trên xe gắn máy.
Trú trong xe xích-lô.
Mắc võng ngủ tại góc đường.
Ngủ bên vỉa hè.
Bảo vệ chợp mắt trên đường Lương Hữu Khánh (quận 1).
Các ki ốt đóng cửa cũng được một số người trưng dụng làm chỗ ngủ (quận 1).
Các bác tài xích-lô xếp hàng dài ngủ trên đường Nguyễn Trãi.
Một góc bên ngoài siêu thị tại Trung tâm Sài Gòn.
Nguyễn Hiển – Đỗ Hưng
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5
-
Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
-
Tên gọi dự kiến của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, hợp nhất
-
Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy rừng tại Quảng Ninh