Ân hận vì bỏ nhà theo trai

11:15 | 04/10/2014

2,062 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
20 tuổi, Hiền trở thành mẹ của một cặp song sinh một trai, một gái. Cú vấp ngã đầu đời quá đau đớn khiến cô không thể nào ngẩng cao đầu trở về gặp cha mẹ. Cô cứ thế chạy trốn mà nào hay biết suốt bao năm qua, bố mẹ vẫn mỏi mòn trông ngóng, dò hỏi tin tức của cô con gái độc nhất.

Thân già mòn mỏi ngóng con 6 năm trời...

Ông Lương Hiền Duy – giám đốc công ty thám tử Lương Gia vẫn còn nhớ, cách đây khoảng 2 năm, ông và các thám tử trong công ty của mình đã rất vất vả đi tìm tung tích của một cô gái trẻ chỉ bằng cái tên và một bức hình đã cũ thông qua lời cậy nhờ của một đôi vợ chồng già.

Theo vợ chồng ông Chức, Hiền – cô con gái duy nhất của ông bà đã bỏ nhà đi 6 năm nay khi đang ngồi trên ghế giảng đường. Tin nhắn duy nhất cô gái để lại đó là lời xin lỗi và hứa một ngày nào đó sẽ trở về tạ tội cùng cha mẹ. Suốt 6 năm qua, ông bà vẫn không thôi hi vọng tìm kiếm con nhưng càng tìm lại càng vô vọng.

Ông bà Chức sinh Hiền khi cả hai đều đã có tuổi, vì hiếm muộn đường con cái nên Hiền được cha mẹ xem như bảo bối. Từ ngày bé, họ đã yêu thương, chiều chuộng và bảo bọc con hết mực, cũng chính vì con gái hay ốm đau nên họ lại càng lo lắng hơn.

Ngày Hiền chuẩn bị bước vào những ngày cuối lớp 12, cô đã ốm một trận thập tử nhất sinh. sợ con không đủ sức khỏe, ông bà Chức đành hủy kế hoạch để con đi du học, họ đăng kí cho Hiền thi một trường tại thành phố, nơi chỉ cách nhà 30 cây số.

Vì con học cũng không xa nhà, ông bà vẫn thường lên thăm Hiền mỗi tuần hoặc đánh xe lên thành phố chở con về nhà chơi. Có thể nói, Hiền là món quà quý giá, là báu vật được bố mẹ nâng niu. Họ yêu thương và dồn hết tất cả hi vọng vào cô. Biết vậy, Hiền luôn cố gắng học tập thật giỏi để bố mẹ vui lòng.

Đang yên ổn với cuộc sống ngày hai buổi đến trường, Hiền bỗng bỏ đi chỉ để lại lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ trở về tạ tội. Bố mẹ cô như ngồi trên đống lửa, không biết thực hư câu chuyện ra sao. Họ cố gắng tìm hiểu, kiếm tìm nhưng kết quả đều vô vọng. Con họ mất tích từ dạo đó.

Suốt 6 năm qua, ông bà Chức tìm đủ mọi cách tìm con, nhờ đủ người dò la nhưng Hiền vẫn bặt vô âm tín. Bố mẹ già héo mòn vì đợi chờ, ngóng trông con trở về. Họ cho rằng Hiền gặp phải một sự cố nào đó nên không dám quay về nhưng càng tìm hiểu thì mọi thứ càng nhạt nhòa, mờ ảo.

Nỗi đau của người mẹ đơn thân trẻ tuổi

Những ngày dài mệt mỏi cứ thế trôi qua, các tin tức về Hiền hầu hết đều không có, trong lúc tưởng chừng như vô vọng nhất, họ bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Hiền. Cô gái chỉ khóc và xin lỗi, sau đó tắt máy. Ông Chức ngay lập tức đưa vợ lên tận Sài Gòn, tìm đến công ty thám tử Lương Gia nhờ tìm con.

Chỉ với một bức ảnh đã mờ và một số điện thoại đã tắt máy, các thám tử phải cật lực bỏ ra mấy tháng trời để tìm tung tích của cô gái tên Hiền. Bằng điệp vụ điều tra chuyên nghiệp, ông Lương Hiền Duy và các nhân viên trong công ty đã dò tìm bằng định vị. Phải rất vất vả họ mới tìm được nơi Hiền đang sinh sống.

Các thám tử rất bất ngờ khi đối chiếu cô gái lam lũ trước mặt mình với cô gái non nớt trong ảnh. Có lẽ vì cuộc sống quá vất vả đã lấy đi tuổi trẻ của cô quá nhanh. Qua điều tra, họ phát hiện Hiền đang sống tại một ngôi chùa nằm cách thành phố 70 cây số và càng bất ngờ hơn khi cô đã làm mẹ của hai đứa con 6 tuổi.

Làm mẹ đơn thân khi tuổi đời quá trẻ là cú sốc quá lớn đối với Hiền (ảnh minh họa)

Lần tìm quá khứ của Hiền, họ biết được cô gái trẻ phải chịu đựng nỗi đau và sự vấp váp khi tuổi đời còn khá trẻ. Chính vì vậy, Hiền đã không dám quay về đối mặt với gia đình, bởi cô sợ bố mẹ thất vọng, sợ phải gây tai tiếng cho gia đình.

Năm 20 tuổi, Hiền yêu một người đàn ông khá thành đạt. Người này nói đợi cô học xong sẽ tiến tới hôn nhân. Sau đó, cô phát hiện gã này đã đính ước với người khác và chuẩn bị làm đám cưới. Khi phát hiện ra sự thật, Hiền quyết định từ bỏ, nhưng trớ trêu thay, cô lại mang trong mình giọt máu của gã Sở Khanh.

Vì vấp ngã khi tuổi đời còn khá trẻ, Hiền không dám quay về, cô không muốn làm bố mẹ thất vọng khi họ đã đặt ở cô quá nhiều hi vọng. Cô bỏ học và tìm đến một ngôi chùa xin tá túc. Sau khi sinh con, cô và hai con đều sống ở chùa, hàng ngày Hiền phụ nấu nướng, dọn dẹp công việc ở chùa, còn ban đêm cô may thêm áo quần để kiếm tiền nuôi con.

Cuộc sống vất vả suốt 6 năm khiến Hiền mất đi vẻ hồn nhiên vốn có, già dặn hơn chúng bạn cùng trang lứa. Khi biết được sự việc, ông bà Chức đã đau lòng đến mức nhập viện, họ thương con gái dại dột nhưng cũng trách con không tìm về bên bố mẹ lúc khó khăn.

Cách đây 1 tháng, ông Lương Hiền Duy tình cờ gặp lại ông bà Chức, họ kể rằng khuyên Hiền về quê sống với gia đình, các con của cô cũng về sống với ông bà. Hiền giờ đang học thêm để về xin dạy mầm non, ông bà còn hạnh phúc khoe Hiền đang tìm hiểu một kĩ sư góa vợ. Họ mong con gái sẽ mau chóng báo tin vui để khỏa lấp những tháng ngày đau buồn, cơ cực trước đây.

Thu Thảo

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps