Phóng viên ôm mặt khóc khi phỏng vấn 6 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ

10:36 | 08/08/2013

1,358 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trò chuyện qua điện thoại với phóng viên PetroTimes, em Trường cho biết mẹ em vừa mất cuối tháng 7 năm 2013 và hiện Trường cũng chỉ biết lo cơm cháo nuôi các em qua ngày và làm cơm cúng mẹ. Còn tương lai thì chưa biết xoay xở ra sao.

Bức ảnh chia sẻ trên facebook đang làm cho cộng đồng mạng rơi nước mắt

 

Trong bức ảnh là hình ảnh phóng viên của Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Hà Tĩnh đang một tay cầm micro phỏng vấn các em nhỏ, một tay ôm mặt khóc.

Anh khóc khi làm phóng sự về gia cảnh của Nguyễn Văn Trường và 5 người em ở làng Bàu Mạy, xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh). Người bố mất sớm vì bệnh ung thư, để lại cho mẹ con món nợ hàng chục triệu đồng. Rồi người mẹ cũng vì quá cơ cực mà từ giã cõi đời, để lại 6 anh em Trường với căn nhà rách nát, không chỗ dựa.

Gia cảnh nghèo khó, Trường đã phải nghỉ học từ năm lớp 8, hai người em kế sau cũng đã nghỉ học. Chỉ còn 3 đứa sau đang cố đến lớp nhưng cũng không biết sẽ phải nghỉ học lúc nào.

6 em nhỏ mồ côi trong căn nhà rách nát.

 

Bức ảnh đã tạo nên một niềm xúc động lớn trong cộng đồng mạng. Nhiều thành viên trên các diễn đàn cũng đã bàn bạc và lập kế hoạch về tận Bàu Mạy để giúp 6 em nhỏ vượt qua khó khăn.

Trò chuyện qua điện thoại với phóng viên PetroTimes, em Trường cho biết mẹ em vừa mất cuối tháng 7 năm 2013 và hiện Trường cũng chỉ biết lo cơm cháo nuôi các em qua ngày và làm cơm cúng mẹ. Còn tương lai thì chưa biết xoay xở ra sao.

 

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ 6 em bé mồ côi xin gửi về:

Em Nguyễn Văn Trường, xóm Bàu Mạy (còn có tên là xóm Thái Thượng), xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 01635902562, hoặc số tài khoản 3707.2050.43773 – Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh - Chi nhánh Hương Khê

 

Hoàng Thắng