Vận chuyển ma túy từ Lào về bằng đường hàng không

22:32 | 17/05/2013

2,036 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Các đối tượng gieo rắc cái chết trắng đã vận chuyển “nháp” bằng hàn the qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để nắm bắt quy trình hoạt động của cơ quan chức năng trước khi đưa ma túy đá về Việt Nam.

Dùng hàn the để thử… động tĩnh của cơ quan chức năng

Ngày 17/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn bằng đường hàng không.

Trước đó, ngày 7/1, Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án mang bí số 4113A để đấu tranh với đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy do Văn Trọng Nguyên (SN 1977, ngụ đường Diên Hồng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP HCM) cầm đầu.

Các đối tượng: Nguyên, Huy, Dũng (từ trái qua) trong đường dây vận chuyển ma túy đá.

Ban chuyên án dự kiến sẽ khám phá đường dây tiêu thụ ma túy trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán. Trong quá trình điều tra, đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật và đối phó với cơ quan chức năng nên việc triệt phá gặp nhiều khó khăn.

Bằng sự quả cảm, tinh thần trách nhiệm, các trinh sát quyết tâm phải triệt phá được đường dây tiêu thụ ma túy trên. Qua hơn 3 tháng điều tra, nguồn tin trinh sát đã nắm được quy luật vận chuyển ma túy của đối tượng Văn Trọng Nguyên mua từ vào mang vào TP HCM tiêu thụ với số lượng cực lớn.

Hắn đã trực tiếp sang Lào bằng đường hàng không. Ban đầu, để “thử” cơ quan chức năng, Nguyên giấu hàn the trong valy mang qua cửa khẩu để quan sát cách kiểm tra hành lý của Hải quan. Thấy có vẻ chắc ăn, lần thứ 2, đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua đường cửa khẩu Nội Bài 1 kg ma túy đá và trót lọt.

Sau đó, Nguyên tiếp tục mang số ma túy trên bằng đường bộ vào TP HCM để tiêu thụ. Đến ngày 27/4, hắn thuê 2 đối tượng cùng đi Viêng Chăn (Lào) mua ma túy để mang về TP HCM tiêu thụ. Trong đợt này, Nguyên dự định đến ngày 4/5 sẽ mang ma túy về TP HCM qua đường cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Lượng ma túy bị thu giữ trong hành lý của đối tượng.

Nắm được lịch trình của bọn chúng, ngày 4/5, các trinh sát cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ mật phục và phối hợp với Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan, Chi cục Hải quan sân bay, Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất rà soát tất cả các chuyến bay từ Lào và Campuchia về TP HCM.

Qua soát xét, cơ quan chức năng phát hiện hành khách có tên Văn Trọng Nguyên có mặt trên chuyến bay khởi hành lúc 11h45 ngày 4/5 từ sân bay Viêng Chăn (Lào) rồi quá cảnh sang Phnom Pênh (Campuchia) sau đó sẽ về lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cất lưới đường dây vận chuyển ma túy đá xuyên quốc gia

Đến 15h cùng ngày, PC47 đã phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát chặt hành trình của đối tượng và bố trí lực lượng kiểm tra hành lý tại quầy làm thủ tục. Khoảng 30 phút sau, Nguyên xuất hiện và bị tóm gọn cùng 2 đối tượng được thuê vận chuyển. Kiểm tra hành lý của Nguyên, cơ quan chức năng phát hiện 2 gói nilon chất tinh thể không màu. Với hai đối tượng còn lại, PC47 thu giữ được 5 gói tinh thể nghi ma túy. Tổng trọng lượng thu giữ khoảng 6kg và qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận tinh thể trên chính là ma túy đá.

Khai thác nhanh, Nguyên khai thuê 4 căn hộ ở quận Bình Thạnh để làm cơ sở giấu ma túy nhằm qua mặt lực lượng Công an. Tiến hành khám xét các căn hộ, PC47 thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy do tên Nguyên điều hành.

Điều tra ban đầu, ngày 27/4, Nguyên thuê 2 đối tượng Ngô Trung Dũng (SN 1986, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Bảo Huy (SN 1993, ngụ phường 1, quận Bình Thạnh) cùng đi qua Lào bằng đường hàng không để vận chuyển ma túy về TP HCM tiêu thụ. Nguyên thỏa thuận, nếu vận chuyển trót lọt sẽ trả công mỗi đối tượng 50 triệu đồng, tiền chi phí đi lại, ăn, ở được bao trọn gói.

Giấu trong đáy va ly bọc đen để tránh sự kiểm soát của hải quan.

Khi đến Viêng Chăn (Lào), Nguyên mua 7 túi nilon ma túy đá có trọng lượng khoảng trên 6 kg của một người có quốc tịch Lào với giá 175.000 USD. Nguyên phân công cho Dũng 3 túi nylon ma túy đá và Huy 3 túi. Còn lại 2 túi, tên Nguyên để vào hành lý của mình.

Lúc 11h45, ngày 4/5, Nguyên cùng Dũng và Huy ra sân bay Viên Chăn (Lào) để làm thủ tục quá cảnh sang Campuchia rồi về sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Đến 15h, các đối tượng đi qua khu vực làm thủ tục kiểm tra hành lý thì bị phát hiện.

Lôi kéo vợ đang nuôi con nhỏ vào đường dây gieo rắc cái chết trắng

Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1989, ngụ đường Phan Bội Châu, phường 14, quận Bình Thạnh) là vợ của Nguyên và có con nhỏ được hơn 5 tháng tuổi. Năm 2012, Tú kết hôn với Nguyên rồi dắt díu nhau về căn nhà trên đường Bùi Đình Túy (phường 12, quận Bình Thạnh) để sinh sống.

Khi bụng mang dạ chửa, Tú về nhà mẹ ruột tại đường Phan Bội Châu (phường 14, quận Bình Thạnh) để nương nhờ. Thỉnh thoảng, Nguyên có về nhà thăm vợ con rồi đi biệt tăm.

Những lúc mang thai và mới sinh xong, Tú vẫn “cần mẫn” giúp chồng công việc giao hàng trắng cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP HCM. Ở căn nhà trên đường Phan Văn Trị (phường 14, quận Bình Thạnh), Nguyên hay cất giấu ma túy trong bịch cà phê màu nâu để tránh sự chú ý của mọi người.

Trong quá trình điều tra, PC47 đã thu thập đủ chứng cứ để khởi tố Tú. Do có con nhỏ dưới 36 tháng, Tú vẫn bị khởi tố và cho gia đình bảo lãnh để tại ngoại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hưng Long