Đói: Người Venezuela ùn ùn tràn qua biên giới sang Colombia

17:28 | 19/07/2016

86,379 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lần thứ 2 trong nhiều tuần, hàng chục nghìn người Venezuela lại tràn qua biên giới sang Colombia, qua cây cầu Simon Bolivar nối San Antonio del Tachira với Cúcuta, để tìm cách mua thực phẩm và thuốc men, những nhu yếu phẩm mà giờ ở đất nước đang lún sâu vào khủng hoảng của họ không thể tìm mua được nữa.
doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia
Người Venezuela ùn ùn xếp hàng qua biên giới sang Colombia để mua nhu yếu phẩm

Venezuela đang khủng hoảng trầm trọng và đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Người Venezuela đang đói và thiếu thốn đủ mọi thứ, từ những thứ tưởng như dễ cung cấp nhất như nước, giấy vệ sinh, cho đến thực phẩm, thuốc men.

Hôm Chủ nhật (17/7) vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã mở cửa biên giới với Colombia lần thứ hai, kể từ khi đóng cửa biên giới hoàn toàn cách đây một năm và trục xuất các công dân Colombia sống ở phía Venezuela.

Mục đích của việc làm “cực chẳng đã” này là tạo điều kiện cho những người dân đang đói ở Venezuela được sang nước láng giềng, tìm mua những gì không thể thấy, hoặc không thể mua được vì quá đắt đỏ với túi tiền người dân thường ở đất nước họ. Caracas cũng khẳng định rằng người Colombia được chào đón ở Venezuela, miễn là họ không tham gia vào “buôn bán ma túy”.

Và số người Venezuela lợi dụng việc mở cửa biên giới để sang Colombia vào cuối tuần qua gần như đã tăng gấp 4 lần so với tuần trước, từ 35 nghìn lên hơn 120 nghìn người.

AP ước tính tổng số người Venezuela vào Cúcuta là hơn 120 nghìn người. Phần lớn trong số họ là phụ nữ, trẻ em và người già.

“Giấy vệ sinh, gạo, bột mì, ngũ cốc, kem đánh răng, dầu ăn” chính là những mặt hàng đầu bảng mà họ mong muốn mua được.

Một người đàn ông mô tả những thứ ông hi vọng tìm được trong các cửa hàng ở Colombia và sự thiếu thốn mà ông và các đồng bào đang phải chịu đựng ở bên kia biên giới là một sự “nhục nhã”.

"Thật buồn khi phải làm điều này, nhưng chúng tôi cũng biết ở đó, chúng tôi sẽ tìm thấy một cái gì đó" - bà Rosa Cardenas - một giáo viên đã nghỉ hưu 70 tuổi dắt theo một cháu gái 5 tháng tuổi cho biết.

Tờ báo El Universal của Venezuela lưu ý rằng, những người đi mua sắm ở Colombia đã chuẩn bị sẵn sàng túi lớn và thậm chí còn mang cả va-li to để mua được càng nhiều hàng càng tốt.

doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia
"Dòng sông" người rồng rắn xếp hàng trên cây cầu Simon Bolivar chờ sang Colombia...
doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia
... trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em
doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia
Nhiều người còn chuẩn bị cả va-li to để mua được càng nhiều hàng càng tốt
doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia
Do tình trạng khan hiếm hàng hóa nghiêm trọng ở Veneuzela, có người còn chỉ qua Colombia để mua về một bịch giấy vệ sinh như bức ảnh này

doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia

Phụ nữ Venezuela vượt biên mua thức ăn cho chồng con

Bất chấp việc đóng cửa biên giới, khoảng gần 1.000 phụ nữ Venezuela vẫn tìm cách vượt qua Colombia để mua thức ăn cho gia đình.

doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia

Venezuela khủng hoảng nước sinh hoạt nghiêm trọng

Ngoài việc bị thiếu thốn về thực phẩm, người dân Venezuela còn đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng chưa từng thấy.

doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia

Trung Quốc liệu có cứu được Venezuela?

Trước khi khủng hoảng ở Venezuela trở nên trầm trọng đến mức khó có thể cứu vãn được như hiện tại, Caracas còn có thể đem dầu mỏ gán cho Bắc Kinh để đổi lấy những khoản vay hậu hĩnh. Nhưng tình hình bây giờ đã khác…

doi nguoi venezuela un un tran qua bien gioi sang colombia

Nỗi buồn Venezuela

Tình hình Venezuela đang cực kỳ tồi tệ, khủng hoảng nghiêm trọng toàn diện từ kinh tế, chính trị, xã hội… Viết về thảm cảnh hiện tại của quốc gia Mỹ Latinh này, tờ Washington Post phải thốt lên: Chưa từng có quốc gia nào đáng phải giàu (vì được trời phú cho nhiều nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên dầu mỏ) lại đi tới một kết cục đói nghèo như vậy. Venezuela đã trở thành một quốc gia thất bại và dường như có thể sụp đổ trong chớp mắt.

Linh Phương