"Cánh chim" rẻo cao
Ở bản Háng Lìa, ai cũng biết câu chuyện của em Vàng Thị Nhìa (11 tuổi). Bố mẹ Nhìa bị bệnh rồi mất sớm, mấy anh em Nhìa phải chia nhau về ở nhờ nhà các chú. Bây giờ khi anh trai đã lập gia đình, Nhìa mới được đón về ở cùng các anh.
Nhìa là một cô bé ít nói, ít cười, thân hình còi cọc và nhỏ bé hơn so với các bạn cùng trang lứa. Tuy cuộc sống của cô bé còn nặng gánh mưu sinh nhưng nhiều năm liền ngày nào em cũng đều đặn đi đi về về 8km đường núi để tới trường. Thời gian rảnh, em lại ra nương làm lụng đỡ đần anh trai.
Mặc dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng Nhìa luôn được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của các anh mình, đó là niềm vui, là động lực vươn lên của cô bé. Nghị lực vượt lên hoàn cảnh để được học tập của cô bé Nhìa là tấm gương tốt cho tất các những em học sinh khác noi theo.
Thảo Ngân – Minh Tùng
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng
-
ĐBQH đề xuất cơ chế gỡ điểm nghẽn cho điện gió ngoài khơi
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luật phải tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường cho phát triển
-
Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương
