Đã tìm được gần đủ xác nạn nhân rơi máy bay tại Lào

09:13 | 19/10/2013

921 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Theo AFP, đến hết ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã tìm được hơn nửa số thi thể trong tổng số 49 nạn nhân của vụ tai nạn máy bay của hàng không Lào rớt xuống sông Mêkông cách đây 2 ngày. 3 thi thể hành khách người Việt cũng đã được tìm thấy. Các gia đình nạn nhân đã tới hiện trường với hy vọng tìm lại thi thể người thân.

>> Thông tin mới nhất về vụ rơi máy bay ở Lào

>> Lào: Rơi máy bay, 49 người chết

>> Điều gì đã xảy ra với máy bay Lào gặp nạn?

Xác một nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn gần 50km

Theo một nhân viên lãnh sự Thái Lan tại Lào, cho đến hết ngày hôm qua (18/10), lực lượng cứu hộ đã vớt được thêm 14 thi thể từ đoạn sông Mekong gần Pakse, và có những xác được phát hiện cách xa hiện trường vụ tai nạn hàng chục cây số.

Nhà chức trách Lào cũng xác nhận đã tìm được 30 thi thể, 10 trong số họ là phụ nữ, cùng với một số bộ phận cơ thể, mặc dù nỗ lực tìm kiếm hộp đen máy bay vẫn chưa bắt đầu.

8 thi thể nạn nhân, trong đó có 7 người Lào và 1 người Trung Quốc đã được nhận dạng và bàn giao cho người thân.

Một nhân viên của trung tâm điều phối tìm kiếm nạn nhân đặt tại thành phố Pakse cho biết họ đã tìm thấy phần còn lại của thân máy bay rơi, bên trong còn kẹt nhiều xác hành khách.

Công tác cứu hộ hiện gặp rất nhiều khó khăn. “Dòng chảy dữ dội của sông Mekong và việc Lào thiếu các trang thiết bị cứu hộ là những trở ngại lớn cho hoạt động tìm kiếm cứu hộ”, ông Ras Jalichandra, lãnh sự Thái Lan tại tỉnh Savanakhet đồng thời là điều phối viên quốc gia của Thái Lan - nước có 5 công dân có mặt trong chuyến bay xấu số trên, trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cho biết.

Theo ông Ras, việc xác định vị trí đống đổ nát chìm dưới đáy sông Mekong thậm chí còn chưa bắt đầu.

“Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ lớn nào từ máy bay. Chúng tôi không biết liệu nó đã vỡ thành từng miếng lớn hay phát nổ thành các mảnh nhỏ hơn”, ông Ras nói.

Tờ Bangkok Post cũng dẫn lời kể của một nhân chứng người Việt, ông Phạm Quang Nhật, thành viên Đoàn chuyên gia Việt Nam công tác tại tỉnh Champassak, trên tờ Tuổi Trẻ (Việt Nam) cho biết, ông không nghe tiếng máy bay rơi mà chỉ nghe tiếng người dân la hét hoảng loạn, cùng chạy ùa lại bên bờ sông nên cũng chạy đến.

“Nhìn ra sông, tôi thấy chiếc máy bay vừa rớt xuống sông. Phần đầu máy bay chúc xuống nước còn phần đuôi vẫn nổi lên mặt nước. Khói bốc ùn ùn từ phần đuôi máy bay. Cột nước vẫn còn văng lên cao do máy bay rớt xuống”, ông Nhật kể.

Theo lời ông Nhật, ông cùng hàng trăm người khác đã dồn về mé sông, chờ đợi đến khi chắc chắn máy bay không phát nổ. Sau đó, một số người đã sử dụng thuyền để tiếp cận máy bay bị nạn, leo lên cánh nó với hy vọng tìm được người sống sót nhưng họ đã không thể vào trong.

Lao Airlines cho biết chiếc máy bay đã gặp phải thời tiết cực xấu trong khi các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy chiếc máy bay đã chao đảo, ngả nghiêng trong những cơn gió mạnh gây ra bởi cơn bão nhiệt đới Nari (bão số 11 theo cách gọi của Việt Nam – PV).

Người ta còn nghe thấy tiếng nổ to như nổ bom cùng lửa và khói bốc ngùn ngụt trước khi chiếc máy bay lao xuống sông.

Theo ông Ras, một đội ngũ kỹ thuật từ hãng sản xuất máy bay ATR (Pháp), đã đến Pakse với các công cụ đặc biệt để xác định vị trí chiếc máy bay bị đắm. Quân đội Thái Lan cũng mang máy dò ngang sonar (máy có chức năng phát hiện, xác định vị trí và có thể nhận dạng, phân biệt các đối tượng trong nước) và phao nổi tới khu vực máy bay gặp nạn để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ.

“Các sĩ quan quân đội Thái Lan và nhà chức trách Lào đã gặp nhau. Họ nhất trí rằng dùng phao sẽ là phương pháp tốt nhất. Nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng lưới lớn để kéo các mảnh vỡ của máy bay và sử dụng cần cẩu để nâng”, ông Ras cho biết.

Các quan chức Lào hôm qua đã cho phép một đội pháp y của cảnh sát Thái Lan bắt đầu chính thức nhận dạng, xác định các nạn nhân.

Trung tướng cảnh sát Thái Lan Charamporn Suramanee, chỉ huy đội pháp y cho biết, công việc nhận dạng nạn nhân sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay (19/10). Theo ông Charamporn, ưu tiên của ông là xác định một cách chính xác và đưa thi thể 5 nạn nhân người Thái Lan hồi hương. Tuy nhiên, “chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ chính phủ Lào và các chính phủ khác trong quá trình xác định”,  ông Charamporn nói.

Các thi thể nạn nhân tìm thấy hiện được đưa đến quàn tại một khu chùa của người Hoa tại Pakse. Còn tại một ngôi chùa gần đó, người thân của một số nạn nhân đã xác định được danh tính cũng bắt đầu tiến hành các nghi thức tang lễ.

Bên bờ sông Mêkông tại địa điểm xảy ra tai nạn, rất đông người nhà nạn nhân thắp hương khấn lễ hy vọng tìm được xác người thân và đôi khi cả điều kỳ diệu nào đó.

Hàng chục chiếc tàu quân sự cũng như dân sự cùng các thợ lặn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm xác chiếc máy bay cùng thi thể các nạn nhân trong điều kiện mưa gió.

AFP dẫn lời nhóm cứu hộ cho biết họ phải đi dọc 50 km trên sông mới vớt được 4 xác nạn nhân.

Theo danh sách chính thức của Hãng hàng không Quốc gia Lào cung cấp thì có 49 nạn nhân trên chiếc máy bay bị rơi gồm: 16 người Lào, 7 người Pháp, 6 người Úc, 5 người Thái Lan, 3 người Hàn Quốc, 3 người Việt Nam, 1 người Mỹ, 1 người Trung Quốc, 1 người Malaysia và 1 người Đài Loan cùng với 5 thành viên phi hành đoàn. Cơ trưởng của chiếc ATR 72-600 lâm nạn là người Campuchia.

Đây là tai nạn hàng không lớn nhất của Lào từ năm 1950 trở lại đây.

Th.Long-Linh Linh

AFP, Bangkok Post