"Đỉnh cao ngang mặt ao", SEA GAMES có cả môn "đánh phỏm"
>> Vài sự thật buồn về SEA GAMES
>> Cưỡi 2.500 con trâu đi chơi SEA GAMES
Những tưởng Chinlone đã là bộ môn lạ nhất ở SEA GAMES. Đây là bộ môn riêng của người Myanmar với lịch sử 1500 năm nhưng lại là lần đầu tiên mà cả khu vực được biết. Trước đó, Việt Nam cũng tranh thủ đưa Vovinam (Việt võ đạo), lặn chân vịt vào để “xí” huy chương.
Hài hước nhất có lẽ là cách “xí phần” của chủ nhà Indonexia ở Sea Games 26.
Nước này đã mang cả đánh bài vào các môn thể thao thi đấu và tranh huy chương. Theo lý luận của Indonesia thì nước này xem bánh bài là môn thể thao, mặc dù người chơi có thể là các cụ, ngồi xếp bằng, chéo cánh.
Thậm chí bộ môn này còn có đến 9 bộ huy chương. Mỗi ván chơi dành cho 4 người và có luật chơi na ná như đánh bài phỏm của Việt Nam.
Ban đầu, tưởng như môn này không được tổ chức do có quá ít nước đăng ký tham gia nhưng cuối cùng chủ nhà Indonesia vẫn thuyết phục được 3 nước tham gia. Thật bất ngờ, Việt Nam cũng góp mặt. Không hiểu vì ham huy chương hay vì “đánh phỏm” là bộ môn phổ biến nên thể thao Việt Nam chấp nhận tham gia vào môn đen đỏ này.
Các vận động viên mà chúng ta mang sang khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu bộ môn này liệu có phải là các “con bạc” chuyên ngồi xếp bằng, chéo cánh hay không! Hiện chúng tôi vẫn chưa xác minh được thông tin này nhưng chắc chắn, muốn dành thành tích cao ở bộ môn đen đỏ, không còn cách nào là phải trông chờ vào tài năng của những “con bạc khát nước”.
Một lần nữa, SEA GAMES chứng tỏ đỉnh cao chỉ ngang… bề mặt cái ao làng!
>> Vài sự thật buồn về SEA GAMES
>> Cưỡi 2.500 con trâu đi chơi SEA GAMES
H.C.T
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025