Cũng là một loại… "mất dạy"!

16:47 | 29/08/2013

3,009 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mấy ngày nay, dư luận hết sức bất bình xung quanh việc ca sĩ nhạc sến Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời nói lếu láo khi phản ứng lại nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Công bằng mà nói xã hội chúng ta gần đây có quá ít những người nói thẳng, nói thật, nói chân tình, có trách nhiệm về thói hư, tật xấu của ca sĩ, cũng như nhận xét mang tính chuyên môn về chất lượng của một số ca sĩ đang được tung hô không tiếc lời trên rất nhiều tờ báo, trang thông tin lá cải.

Nếu là một người có văn hóa, có giáo dục thì lẽ ra ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng phải lấy đó làm mừng vì mình đã được một nhạc sĩ mà xã hội kính trọng dạy bảo. Nhưng ngược lại, anh ta lại phản ứng một cách rất thiếu văn hóa, hay nói nôm na là đã dùng những ngôn từ của một kẻ… mất dạy để nói về một người đáng kính. Thực ra, chất vô văn hóa của Đàm Vĩnh Hưng không phải bây giờ mới bộc lộ, mà đã bộc lộ từ lâu, đặc biệt là từ sau màn khóa môi nhà sư…

Nhưng điều đáng buồn nhất là những loại ca sĩ này, cũng như một số ca sĩ khác vẫn ngang nhiên sống được, làm giàu được nhờ tai tiếng và những hành vi bỉ ổi. Với những loại này, càng nói năng lếu láo, càng có những hành vi phản văn hóa thì lại càng có tiền.

Đó mới là bi kịch cho nền văn hóa nước nhà hiện nay.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

 

Các cơ quan quản lý thì bất lực hoặc toàn dùng những biện pháp nửa vời, hoặc giơ cao đánh khẽ, hoặc áp dụng hình thức xử phạt lấy lệ, có cho vui. Và để cho những ca sĩ loại này tồn tại một phần cũng là tội của giới truyền thông. Chính những tờ báo lá cải đã phong cho những loại ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng… thành những "ông hoàng, bà chúa". Đúng là những ca sĩ này có giọng hát thị trường, chỉ hát được những bài hát kiểu thị trường rẻ tiền.

Xã hội chúng ta đang loạn là bởi vì chúng ta không tôn vinh được những giá trị văn hóa tốt đẹp và không bài trừ được những loại văn hóa vớ vẩn, trong đó có dòng nhạc thị trường. Xã hội chúng ta đang thiếu đi dũng khí để lên án những hành động, những việc làm phản văn hóa.

Tại sao dòng nhạc thị trường nhảm nhí hiện nay lại có chiều hướng gia tăng?

Cách đây mấy hôm, tôi vào trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, định mua một thứ đồ trong siêu thị điện máy Trần Anh nhưng khi bước vào, tôi không thể chịu nổi tiếng loa mở gần như hết cỡ giọng hát của một ca sĩ mà quả thật nghe như… "đấm vào tai". Cuối cùng tôi, phải chạy ngay ra khỏi siêu thị hiện đại bậc nhất Việt Nam ấy, bởi… không chịu nổi thứ âm thanh bát nháo của dòng nhạc thị trường đang được các gian hàng đua nhau mở hết cỡ. Thôi thì cũng tự nhủ mình rằng: "Mình không nghe nổi thứ nhạc này thì tốt nhất nên tránh xa ra và đừng đến những nơi như thế này nữa".

Gần đây, trên một số chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình truyền hình đang được "xã hội hóa", người ta sẵn sàng đưa lên sóng những ca sĩ mà một nốt nhạc bẻ đôi không biết, hát thì "chênh, phô" lòi ra, khoe giọng thì ít mà khoe thân thì nhiều. Xem ra bây giờ trở thành nhạc sĩ và ca sĩ dễ dãi quá. Cho nên, những loại ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng mới ngộ nhận rằng mình tài năng, mình có công chúng, có khán giả.

Tình trạng văn hóa nước nhà có thể nói là đang tự mình đánh mất bản sắc tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã gây dựng được suốt mấy chục năm qua, trong đó có âm nhạc, văn học, báo chí… Đây là một điều rất không bình thường và nếu như cứ để tình trạng này kéo dài thì điều nguy hiểm nhất sẽ xảy ra: Một dân tộc không còn bản sắc văn hóa của mình thì sẽ tự đánh mất mình.

Với những loại ca sĩ có chút giọng nhưng lại cư xử thiếu văn hóa, nói năng… mất dạy như Đàm Vĩnh Hưng thì nên loại bỏ ra khỏi đời sống âm nhạc, giống như một kẻ tội phạm đặc biệt nguy hiểm cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội.

 

Nhà văn Nguyễn Như Phong

*****

Phản hồi của độc giả:

 

Haitran: Xin cám ơn bài viết nói về văn hóa ứng xử của ca sĩ ĐVH đối với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tôi cũng không muốn nói nhiều về loại ca sĩ mất dạy kia vì cũng đã có khá nhiều bài viết về loại ca sĩ ấy trong vài ngày vừa rồi. Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nói lên hiện trạng trong làng ca nhạc VN hiện tại và cũng như nhà văn Nguyễn Như Phong đã dùng 2 từ mất dạy để nói thẳng vào mặt ca sĩ ĐVH. Tóm lại đối với ĐVH chỉ có 2 từ Mất Dạy rất là chính xác.

Nguyễn Ánh 8: Chắc tôi phải viết tâm thư cho Đàm Vĩnh Hưng mất thôi, cho cháu nó còn đi hát, có cơ hội ngẩng mặt lên mà sửa sai. Chứ đúng là cứ cư xử kiểu này mà đi hát thì chỉ làm hỏng hết giới trẻ.

Baby Jinnie: Qua vụ Đàm Vĩnh Hưng với Nguyễn Ánh 9 tôi thấy công chúng giờ mạnh mẽ hơn nhiều rồi, không còn cái kiểu ngôi sao thích làm gì thì làm như trước đâu. Các ngôi sao nhìn vào mà học, không lại bị tẩy chay.

Lâm Anh: Nghe nịnh quen, giờ nghe chửi chắc không sống nổi. Ông hoàng nhạc Việt cái nỗi gì!

Hoàng Long: Ôi, nói làm gì cho phí lời. Đám ca sĩ này não phẳng mà. Có mà ngang đổ nước lên đầu vịt.

Bình Như: Bài báo rất trúng. Càng mất dạy càng dễ kiếm tiền. Đó là phương châm của những kẻ đại diện cho nền ca nhạc hiện đại Việt Nam.

Minh Anh: Hoàn toàn ủng hộ tác giả bài viết. Những kiểu ca sĩ này cần loại bỏ để giữ gìn văn hóa cho âm nhạc VN.

Hà Phùng: Không hiểu sao có Đàm Vĩnh Hưng lại có đông người hâm mộ thế, hay là "ông hoàng nhạc sến" này lại tự ngộ nhận rồi. Thiếu văn hóa thế này mà cũng đòi hoạt động văn hóa nghệ thuật. Xấu hổ thay.

Đinh Hùng: Đúng là "thím Đàm". Lúc nào cũng thích tung hô nịnh nọt, người ta phê bình một tí, mà là nói sự thật, là góp ý thì nhảy loi choi lên phản ứng rất vô văn hóa  và phản cảm.

Duy Dương: Thiết nghĩ cần phải có khóa đào tạo ca sĩ cũng như những người làm nghệ thuật về văn hóa ứng xử. Tiên học lễ đã rồi muốn biểu diễn hát hò gì thì hát. Ca sĩ trẻ càng ngày càng lố lăng, có tí giọng rồi được lăng xê là tưởng mình giỏi, mình hay lắm. Rồi lại được mấy tờ báo lá cải săn đón để có tin "hot" lại càng được đà tưởng mình là ngôi sao.

Huỳnh Cư: Cảm ơn tác giả bài viết. Tôi là một người đã về hưu, thi thoảng cũng vào các trung tâm điện máy, siêu thị tham khảo thị trường nhưng quả thật vào rồi chỉ muốn đi ra ngay. Nhạc bật thì ầm ĩ, toàn mở những bài nhạc thị trường, lời lẽ không thể chấp nhận nổi. Đành rằng mỗi thời mỗi khác nhưng không thể vì thế mà tra tấn khách hàng bằng thể loại nhạc đó được.

Thế Bình: Với những kiểu ca sĩ như thế này thì nền âm nhạc nước nhà sẽ đi về đâu?

Lan Nhi: Trước đây tôi cũng có nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng sau một loạt các hành vi phản cảm và ứng xử thiếu văn hóa, tôi đã tẩy chay ca sĩ này. Nhạc Việt còn rất nhiều ca sĩ trẻ ham học hỏi, nỗ lực rèn luyện đóng góp cho âm nhạc nước nhà.

Nguyễn Ngà: Thế đấy, hậu quả của việc dễ dãi hâm mộ, dễ dãi trong việc thưởng thức và nghe nhạc khiến cho một số ca sĩ cứ tự cho mình là giỏi, là tài năng. Theo tôi không nên để những ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng đứng trên sân khấu và biểu diễn nữa. Hoạt động văn hóa thì trước hết phải có văn hóa chứ không thể vì nổi tiếng rồi mà muốn phát ngôn thế nào thì phát ngôn. Ăn nói như dân chợ búa thế thì không xứng đáng đứng trên sân khấu.

Haitran: Xin cám ơn bài viết của nhà văn Nguyễn Như Phong nói về văn hóa ứng xử của ca sĩ ĐVH đối với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Tôi cũng không muốn nói nhiều về loại ca sĩ mất dạy kia vì cũng đã có khá nhiều bài viết về loại ca sĩ ấy trong vài ngày vừa rồi. Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nói lên hiện trạng trong làng ca nhạc VN hiện tại và cũng như nhà văn Nguyễn Như Phong đã dùng 2 từ mất dạy để nói thẳng vào mặt ĐVH. Tóm lại đối với ĐVH 2 từ "Mất Dạy" rất chính xác.