Sao Việt ngày càng… chai mặt!

19:52 | 03/11/2013

9,999 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Quá nhiều chiêu trò khiến dư luận phát ngán khi phải nhắc đến showbiz Việt. Thế nhưng các “sao” lại không lấy đó làm điều xấu hổ, thậm chí còn hả hê như lập chiến công tạo thị phi…

Quá nhiều những chiêu trò là điều khiến công chúng phải chán ngấy khi nhắc đến showbiz Việt ở thời điểm hiện tại. Bởi cái lý lẽ chống chế rằng: “Càng ném đá, tôi càng nổi tiếng”… mà mặc nhiên, thay vì phải cống hiến cho nghệ thuật thì các sao lại chỉ chăm chăm giở chiêu trò.

Một lẽ tối thiểu rằng, khi mắc lỗi thì nên sửa lỗi. Việc làm đơn giản như vậy đáng ra phải đi đầu trong giới được xem là nơi quy tụ văn hóa này. Thế nhưng đáng buồn là, ngày càng nhiều gương mặt mượn danh xưng nghệ thuật mà mưu cầu lợi ích cá nhân đã làm vấy bẩn hai từ “nghệ sĩ”. Vậy nên, không lạ khi ngày nay nhắc đến giới này, công chúng cứ liên tưởng đến một mớ hỗn độn những lùm xùm, chiêu trò, cãi vã… chẳng khác hàng tôm, chợ cá. Và lý lẽ, tên tuổi được mọi người nhắc đến… nghĩa là đang “hot”, đương nhiên danh xưng được “sống”… thì cứ hết chiêu trò này, đến mánh khóe khác được ra lò.

Công chúng đã phát ngán với những chiêu trò của những gương mặt này

Gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Quả là rất không hổ danh khi được phong “đệ nhất chiêu trò” trong giới showbiz. Và theo những gì Mr. Đàm hướng đến thì quả là một năm “đại thắng” khi liên tục được nổi như cồn trên mặt báo. Hết sự vụ việc này đến kỳ án kia cái tên này trở thành tâm điểm của dư luận, của báo giới. Và quả thực những chiêu trò mà Đàm nghĩ ra thì chỉ có Đàm mới làm nổi. Từ sự vụ hôn nhà sư, gọi người đáng tầm tuổi cha chú là “ngụy quân tử”… đến giả làm “bác sĩ Cát Tường”, khỏi nói, tầm văn hóa của ca sĩ này đến mức nào.

Điều đáng nói là, lý sự “cùn” của nam ca sĩ này ở chỗ nhởn nhơ hơn khi tự đắc: “Được mọi người quan tâm, tôi thấy mình đang hot hơn bao giờ hết trong suốt 16 năm qua. Kiểu này thì Đàm Vĩnh Hưng còn sống dài dài. Chân thành cám ơn". Rõ ràng, “đánh đu” một cách thiếu văn hóa với một sự việc đang được dư luận quan tâm bằng trò lố như vậy cần lên án. Nhưng dường như, ca sĩ này đã đạt đến độ "nhẵn não" khi tự hào với cả những lời chê. Đáng buồn hơn là nhiều trang tin mạng lại đưa đẩy, bệ đỡ để nam ca sĩ này có điều kiện lộng ngôn như thế. Và cứ "AQ" theo kiểu được nhắc đến là lấy làm vinh dự như vậy đã đủ thấy độ “chai mặt” của nam ca sĩ này thế nào.

Đây không phải là trường hợp duy nhất, la liệt những cái tên được xếp cùng hạng. Người ta thấy tiếc cho một nam ca sĩ đã từng “sống” được trong lòng công chúng như Long Nhật, như Ngọc Sơn… Đã một thời, những bài hát được hai giọng ca này “xướng lên” không phải quá đỉnh cao nhưng cũng làm nức lòng đại chúng. Vậy nhưng đến nay, khi nhắc đến hai cái tên này thì dư luận chỉ thấy ái ngại. Vì tên tuổi đã không còn được chú ý như trước, vì tài năng hết thời… hay vì một điều gì khác thì thà rằng, cứ để công chúng nhớ đến tên như một ấn tượng đẹp, còn hơn là sự trở lại bằng những hành động biến thái.

Trước đây, "vua nhạc sến" vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng

Thừa nhận, “chiêu trò” là điều không thể thiếu và cũng không thể loại bỏ trong giới showbiz. Tuy nhiên khi chiêu trò lại trở thành thứ yếu, lấn át tất thảy nghệ thuật như hiện tại thì lại đáng báo động.

Một điều nguy hiểm hơn, những tư tưởng này còn ăn sâu vào những gương mặt mới hoặc trở thành công cụ của những kẻ đang nhăm nhe bước vào showbiz. Có ca sĩ dù chỉ mới bước vào nghề đã tự trào rằng: “Tôi cũng vừa sắm cho mình mấy cái mặt “lì đòn” hàng chất lượng cao rồi đấy. B52 bắn chắc cũng không thủng”. Nghe những câu chữ như vậy, có thể phong họ thành những “anh hùng” trên chiến trường showbiz. Trước đó, cô nàng Vũ Hạnh Nguyên dù chỉ vài lần bước trên thảm thời trang, cộng với vài ba bài hát chưa bao giờ lên Top… cũng cố gắng gây chiêu trò bằng những phát ngôn gây sốc rồi lớn tiếng lộng ngôn: “Thiên hạ càng ghét thì tôi càng nổi tiếng”.

Những tư tưởng mang tính ăn thua và thiếu văn hóa như vậy không nên có trong giới nghệ thuật. Bảo sao, ngày càng nhiều các nghệ sĩ chối bỏ rằng: “Tôi không thuộc giới showbiz”. Là bởi, showbiz hiện tại quá nhuộm nhoạm. Những lần ranh bị đảo lộn và khi nhắc đến showbiz, đến nghệ thuật… người trong giới không còn thấy tự hào nữa. Đúng là, một phương án đặt ra rằng, cần "bơ đi" những gương mặt biến thái như vậy. Nhưng vẫn buồn ở một điều cơ bản rằng, bất cứ cá nhân nào cũng nên có dây thần kinh xấu hổ.

Xét cho cùng đó là những “con sâu” đục khoét showbiz. Thực tế thì, công chúng vẫn rất công tâm, bởi không phải ai cũng được trân trọng với hai từ “nghệ sĩ”. Nhưng có lẽ biện pháp để "dẹp loạn" trong nghệ thuật lúc này thì điều tiên trước là công chúng cần thực thi quyền lực của mình bằng cách mạnh tay "tẩy chay" với những gương mặt lắm chiêu trò này!

 Huy An