Xem bức ảnh này mà không biết xấu hổ thì... nguy!

21:08 | 04/05/2015

23,957 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong bức ảnh này, ta thấy một đàn con trẻ đang kiên nhẫn xếp hàng để chơi xích đu ở công viên Nghĩa Đô.

Xem bức ảnh này mà không biết xấu hổ thì... nguy!

Xích đu, một thứ trò chơi đơn giản, cực kỳ đơn giản...

Ấy vậy mà lũ trẻ phải xếp hàng... rồng rắn lên mây để được lên đu vài cái?

Không hiểu những vị lãnh đạo đáng kính của chính quyền Hà Nội nghĩ gì khi xem bức ảnh này?

Dĩ nhiên là bấy lâu nay, các vị tự hào là lãnh đạo một Thủ đô có diện tích vào loại rộng nhất thế giới. Và các vị tự hào là lãnh đạo của một thủ đô văn hiến, có bề dày lịch sử, có truyền thống thanh lịch...

Nhưng không hiểu các vị có thấy xấu hổ không, khi mà lũ trẻ con phải xếp hàng để chơi xích đu như thế này?

Hà Nội phát triển đến chóng mặt. Các khu chung cư cao tầng, thấp tầng mọc lên như nấm... Khách sạn, nhà hàng, các quán nhậu mọc nhan nhản...

Ấy vậy mà sân chơi cho trẻ em thì sao mà thiếu thế?

Đúng là con trẻ bây giờ, làm gì còn chỗ mà chạy nhảy, mà vui đùa... Nơi mà chúng có thể rúc vào suốt ngày, ấy là những quán “nét”.

Một thủ đô thế này, vậy mà không còn chỗ chơi cho con trẻ?

Và xét cho cùng thì người lớn cũng làm gì có chỗ mà nghỉ ngơi, mà đi chơi...

Nếu các vị lãnh đạo đáng kính của Hà Nội không thấy xấu hổ khi xem bức ảnh này thì nguy... chí nguy?
 

Nhà văn Nguyễn Như Phong

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc