Quà Tết tới nhà giàn mùa biển động
Gần 400 thùng quà, được bao gói cẩn thận, mang đầy đủ các hương vị của đất liền như: Gạo nếp, lá dong, miến dong, măng khô, giò lụa, hạt tiêu, bánh kẹo...là tình cảm mà nhân dân cả nước gửi tặng tới những người lính đang thực hiện nhiệm vụ giữa biển khơi.
Phóng viên Báo QĐND Online đã ghi lại những hình ảnh của chuyến đi chúc Tết, tặng quà của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Thực hiện: HUY VÕ – MINH NGUYỄN
Chuẩn bị hàng và quà Tết gửi tới nhà giàn DK1.
Vận chuyển quà Tết xuống tàu HQ-953.
Năm nay, số lượng hàng và quà Tết gửi tới các nhà giàn khá nhiều...
...Trong đó có cả thức ăn tươi sống như gà, vịt.
Sau 2 ngày hành trình trên biển, đoàn công tác tới được nhà giàn đầu tiên.
Trước khi thăm và chúc Tết các nhà giàn, đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm.
Hàng và quà Tết nhanh chóng được chuyển xuống xuồng đưa tới nhà giàn
Vận chuyển hàng và quà Tết dịp cuối năm luôn là nhiệm vụ khó khăn bởi sóng to, gió lớn.
Các chiến sĩ nhà giàn phải dùng dây để đưa hàng lên.
Mỗi món quà là tình cảm thiêng liêng của đất liền gửi tới những người lính ngoài biển khơi.
Có đầy đủ hương vị Tết, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn bắt tay ngay vào việc chuẩn bị đón Tết...
...Và trang trí để đón xuân.
Liên hoan văn nghệ đón xuân.
Ai cũng tiếc nuối vì phải chia tay sớm.
Đại diện lãnh đạo Vùng 2 Hải quân chúc mừng đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ thăm và chúc Tết các nhà giàn.
Theo Báo Quân đội nhân dân
-
Người lao động là "chiến sĩ tiên phong" trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"