(PetroTimes) - PetroTimes trân trọng giới thiệu bài viết "Ký ức dầu khí" của GS.TSKH Mai Thanh Tân - một người thầy, một nhà khoa học, một chứng nhân suốt sáu thập kỷ gắn bó với hành trình tìm dầu của đất nước. Bằng lối kể chuyện dung dị nhưng sâu sắc, tác giả dẫn dắt bạn đọc trở về những năm tháng sơ khai của ngành dầu khí Việt Nam - nơi có khoa học và lý tưởng, gian nan và khát vọng, tuổi trẻ và tình yêu. Bài viết không chỉ là hồi ức cá nhân mà còn là một lát cắt lịch sử sống động, mang đến cảm nhận chân thực về một ngành công nghiệp đã và đang góp phần thay đổi diện mạo đất nước.
(PetroTimes) - Trong số những công trình mang tính biểu tượng của ngành Dầu khí Việt Nam thì giàn MSP-1 của Liên doanh Vietsovpetro là một trong những cái tên gợi lên nhiều xúc cảm nhất. Đây không chỉ là công trình giàn khoan cố định đầu tiên, nơi khởi nguồn của dòng dầu thương mại đầu tiên ở mỏ Bạch Hổ, mà còn là giàn khoan của ký ức, của niềm tin và của những năm tháng không dễ gì quên được...
(PetroTimes) - PetroTimes trân trọng giới thiệu bài viết "Ký ức dầu khí" của GS.TSKH Mai Thanh Tân - một người thầy, một nhà khoa học, một chứng nhân suốt sáu thập kỷ gắn bó với hành trình tìm dầu của đất nước. Bằng lối kể chuyện dung dị nhưng sâu sắc, tác giả dẫn dắt bạn đọc trở về những năm tháng sơ khai của ngành dầu khí Việt Nam - nơi có khoa học và lý tưởng, gian nan và khát vọng, tuổi trẻ và tình yêu. Bài viết không chỉ là hồi ức cá nhân mà còn là một lát cắt lịch sử sống động, mang đến cảm nhận chân thực về một ngành công nghiệp đã và đang góp phần thay đổi diện mạo đất nước.
(PetroTimes) - PetroTimes trân trọng giới thiệu bài viết "Ký ức dầu khí" của GS.TSKH Mai Thanh Tân - một người thầy, một nhà khoa học, một chứng nhân suốt sáu thập kỷ gắn bó với hành trình tìm dầu của đất nước. Bằng lối kể chuyện dung dị nhưng sâu sắc, tác giả dẫn dắt bạn đọc trở về những năm tháng sơ khai của ngành dầu khí Việt Nam - nơi có khoa học và lý tưởng, gian nan và khát vọng, tuổi trẻ và tình yêu. Bài viết không chỉ là hồi ức cá nhân mà còn là một lát cắt lịch sử sống động, mang đến cảm nhận chân thực về một ngành công nghiệp đã và đang góp phần thay đổi diện mạo đất nước.
(PetroTimes) - Một ngày tháng Sáu năm 2025, tôi bất ngờ nhận được một món quà quý, đó là cuốn hồi ký “Gia đình, Bạn bè và Đất nước” của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở phần đề tặng, ngoài dấu mộc đóng hai chữ “Kính tặng!” màu xanh thì có chữ ký của bà Bình, nhỏ nhắn mỏng manh như chữ học trò, có phần run run do tuổi tác,