Cuộc sống giản dị cuối đời của NSND Trần Hạnh

15:15 | 05/03/2021

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Nhìn lại những hình ảnh cuối đời của nghệ sĩ Nhân dân Trần Hạnh yếu đi nhiều, mắt phải hỏng, thị lực mắt trái chỉ còn 30%, khán giả không khỏi xúc động.
NSND Trần Hạnh qua đờiNSND Trần Hạnh qua đời
Ninh Dương Lan Ngọc và nghi vấn lộ clip phòng theNinh Dương Lan Ngọc và nghi vấn lộ clip phòng the
Cuộc sống giản dị cuối đời của NSND Trần Hạnh

Sáng ngày 4/3, thông tin NSND Trần Hạnh qua đời, hưởng thọ 92 tuổi khiến nhiều khán giả tiếc thương. Sinh năm 1929, NSND Trần Hạnh là một trong những nam diễn viên được nhiều khán giả biết tới qua vai diễn trong vở Lam Sơn Tụ Nghĩa, Tiền Tuyến Gọi, Già Kén, Truyện Cổ Tích Tuổi 17, Tướng Về Hưu, Người Cầu May...

Ở ngưỡng hơn 90 tuổi, sức khỏe của nam nghệ sĩ ngày càng yếu hơn. Lúc được trao tặng bằng danh hiệu nghệ sĩ Nhân dân, nam nghệ sĩ được người nhà đưa đến. Ông bước đi run rẩy và cúi đầu chào khán giả 3 lần. Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hạnh là người duy nhất được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cái ôm nồng nhiệt trên sân khấu.

Cuộc sống giản dị cuối đời của NSND Trần Hạnh

NSND Trần Hạnh vô cùng xúc động khi được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân: “Tôi xúc động vì nhận danh hiệu ở tuổi 90. Tôi đã chờ ngày này mấy chục năm nay. Mong có thêm một số vai ngắn trước khi qua đời, như vậy là tôi mãn nguyện".

Cuộc sống giản dị cuối đời của NSND Trần Hạnh

Con gái của nghệ sĩ Nhân dân Trần Hạnh từng chia sẻ: "Cụ sống rất chân thành giản dị thôi, được phong tặng cụ vui lắm mà không có cụ cũng vẫn vui. Nhưng khi biết được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ Nhân dân, cụ rất vui và khoẻ lên nhiều. Cụ còn bất ngờ khi được Thủ tướng ôm khích lệ ngay trên sân khấu".

Cuộc sống giản dị cuối đời của NSND Trần Hạnh

Những năm vừa qua, nghệ sĩ Nhân dân Trần Hạnh cũng yếu đi nhiều, mắt phải đã hỏng, còn thị lực mắt trái chỉ còn 30%. NSND Trần Hạnh cũng có chia sẻ rằng trong khoảng 2 năm trở lại đây, hai mắt của ông cứ mờ dần theo tháng ngày: "Mắt bên phải hỏng hoàn toàn, mắt bên trái cũng chỉ còn nhìn được lờ mờ, cũng sắp hỏng rồi. Tuy vậy, sức khỏe tôi vẫn ổn. Tôi vẫn sống vui vẻ với con cháu. Thỉnh thoảng, tôi vẫn còn ngâm thơ."

Trong khoảng thời gian cuối đời, dù đã già yếu, di chuyển khó khăn nhưng cố NSND Trần Hạnh vẫn luôn giữ được nụ cười lạc quan. Nhìn lại hình ảnh của ông trước khi nhắm mắt xuôi tay, khán giả không khỏi xúc động.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]