"Xin vĩnh biệt các anh, những người đồng đội của tôi"

12:21 | 11/07/2014

1,837 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đã lâu rồi, kể từ sau lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng mới đông người viếng đến vậy.

Khuôn viên nhà tang lễ rợp bóng áo xanh bộ đội. 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi 171 tại Hòa Lạc có người đã sắp sửa được nghỉ hưu, có cả những chiến sĩ trẻ măng vừa bắt đầu đời binh nghiệp.

7h sáng ngày 11/7, lễ viếng 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi 171 tại Hòa Lạc bắt đầu. Thân nhân các chiến sỹ, lực lượng công an, quân đội từ rất sớm đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Chạm tay vào di ảnh đồng đội.

 

Một lễ tang tập thể, nỗi đau như nhân lên. Trước linh cữu của 18 chiến sĩ, chỉ là rợp sắc xanh áo lính và màu trắng khăn tang chít vội trên đầu.

Chu đáo, kỷ luật và trật tự là hình ảnh của các đoàn chiến sĩ vào đưa tiễn đồng đội của mình. 18 linh cữu xếp hàng đều tắp, tiếng khóc thi thoảng lại nức lên. Rất nhiều người xót xa: "Hy sinh khi làm nhiệm vụ, chuyện ấy vốn là lẽ thường của nhà binh. Nhưng có mấy cậu còn trẻ quá, thấy mà thương".

Ngoài sảnh, có chiến sĩ mặc quân phục lặng đứng nghiêm trang, đưa tay lên chào nói nhỏ: "Xin vĩnh biệt các anh, những người đồng đội của tôi". Có rất nhiều nước mắt trên khuôn mặt của những chiến sĩ trẻ măng, đen nhẻm vì nắng gió thao trường.

Vợ Thượng tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính máy bay Mi-171. Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916 vẫn còn chưa chịu tin rằng, chồng mình đã hy sinh. Chị khóc ngất bên linh cữu chồng. Cháu bé con Thượng tá Long chừng 4 tuổi, trông thấy mẹ khóc ngây ngô không hiểu chuyện gì.

Chị Phượng, vợ của Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm (Trưởng Bộ môn Giáo viên dù hàng không) như vẫn chưa chịu tin chồng đã mất. Bố chị Phượng cũng là liệt sĩ và mẹ chồng chị cũng mất chồng từ năm 37 tuổi. Thiếu tá Tâm lại là con trai duy nhất trong nhà...

Chị Nguyễn Thị Thường, vợ Thượng úy Đỗ Văn Năm (SN 1983, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công cùng đứa con trai 3 tuổi lặng lẽ bên linh cữu chồng. Gia đình anh Năm gặp phải lúc đại tang, anh trai anh Năm mới mất tròn tháng. Còn mẹ anh Năm ốm liệt giường 10 năm qua. Anh Năm là trụ cột gia đình. Chị Thường nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Vắng anh ấy rồi, gia đình tôi chẳng biết sống sao".

Chẳng ai có thể kìm lòng được  khi nhìn thấy những đứa trẻ vẫn còn đang thiu thiu ngủ trong vòng tay mẹ. Chúng không đủ lớn để hiểu rằng, đây là lần cuối cùng chúng được trông thấy bố mình.

Sau lễ truy điệu, một số chiến sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng, còn một số khác thể theo nguyện vọng của thân nhân sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Vũ Minh Tiến

 

Danh sách 18 chiến sĩ hy sinh:

1. Thượng tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính máy bay Mi-171. Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916.

2. Thiếu tá Đặng Thành Chung, sinh năm 1966. Giáo viên dù, Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

3. Thiếu tá Lê Thanh Việt, sinh năm 1978, cơ phó.

4. Đại úy Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976, cơ giới trên không.

5. Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm, sinh năm 1980. Giáo viên dù, Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

6. Thượng sĩ Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

7. Thượng sĩ Đỗ Văn Minh, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

8. Thượng sĩ Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

9. Thượng sĩ Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

10. Trung sĩ Lê Việt Hùng, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

11. Trung sĩ Nguyễn Phúc Nhơn, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

12. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

13. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

14. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

15. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

16. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

17. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

18. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, Tổ trưởng Tiểu đoàn 18 đặc công.