Trộm gần 2 tấn vải trong kho hàng... nhà mình
Sáng 6/1, Công an huyện Hoài Đức nhận được đơn trình báo của người dân về việc, một kho hàng ở thôn Đồng Phú (xã Dương Liêu, huyện Hoài Đức) bị kẻ gian đột nhập lấy cắp gần 2 tấn vải may mặc trị giá khoảng 70 triệu đồng. Đây là kho hàng do gia đình chị Huy Thị Mai xây dựng và cho một số tiểu thương thuê lại.
Nguyễn Văn Bình cùng tang vật vụ án.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Bùi Văn Bình (chồng chị Mai) chính là thủ phạm.
Tại cơ quan công an, người đàn ông 45 tuổi khai, chiều ngày 5/1 hắn về kho hàng thắp hương ngày rằm. Bình thấy kho hàng có nhiều vải may mặc nên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền trả nợ.
Khoảng 20h cùng ngày, Bình thuê chiếc ô tô tải cùng 3 công nhân bốc vác đến kho hàng. Hắn sử dụng chìa khóa sơ cua mở cửa rồi lùi ô tô vào bên trong và cho công nhân bốc lên xe. Sau đó, Bình mang vải về cất giấu tại một nhà kho ở khu làng nghề xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng chờ cơ hội đưa đi bán.
Quang Dương (tổng hợp)
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam
-
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu