Rực rỡ sắc đỏ tại “Vương quốc vải thiều” Bắc Giang

19:30 | 17/06/2021

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Trong những ngày này trên quốc lộ, đường làng, lối nhỏ… của “Vương quốc vải thiều” Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ngập tràn sắc đỏ của vải. Hàng trăm chiếc ô-tô, xe máy nối đuôi nhau dài hàng cây số chở vải tới điểm thu mua tại "thủ phủ vải" Lục Ngạn.
Chùa Bổ Đà - Dấu xưa độc đáo vùng Kinh BắcChùa Bổ Đà - Dấu xưa độc đáo vùng Kinh Bắc
Đặc sản Bắc Giang - Loạt món ăn ngon nghe tên đã thèmĐặc sản Bắc Giang - Loạt món ăn ngon nghe tên đã thèm
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Mùa vải tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang kéo dài từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7. Những ngày này, tại khắp các vườn vải ở Bắc Giang đều rực rỡ sắc đỏ của loại quả giá trị này.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Vải thiều được trồng ở Lục Ngạn cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Nhờ có sự cần cù, chịu khó mà người dân nơi đây đã biến những vùng đồi khô cằn này thành những đồi vải bạt ngàn, mang lại sự ấm no, trù phú.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Tuy vải thiều vốn có xuất xứ từ Thanh Hà (Hải Dương) nhưng khi được di thực lên vùng Lục Ngạn lại hợp thổ nhưỡng, rồi cứ thế đơm hoa kết trái, đem đến một thứ quả ngon ngọt, thơm mát.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
“Tuy cùng thuộc giống vải ở Thanh Hà nhưng khi được trồng ở đây, khác cách chăm sóc cũng như thổ nhưỡng nên vị của quả vải Lục Ngạn có phần ngọt, cùi dầy, hạt nhỏ và thơm hơn ở nơi khác”, bà Trần Bích ( Lục Ngạn, Bắc Giang) chia sẻ.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Ghi nhận của PV tại thủ phủ vải lớn nhất Bắc Bộ, người dân Lục Ngạn thường thu hoạch vải từ khoảng 3 giờ sáng để giao cho các thương lái kịp chở ra chợ.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Ai cũng tất bật với công việc của mình từ tờ mờ sáng.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Vải được bó thành từng chùm lớn khoảng từ 2 đến 3kg/1 chùm.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Để thuận tiện cho việc buôn bán, người dân trồng vải thường thuê người chở ra chợ để cân cho các thương lái.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Những xe vải được chở từ vườn ra chợ.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
“Năm nay dịch bệnh, vùng Lục Ngạn cũng thuộc diện phải cách ly nên chúng tôi hết sức cẩn thận trong việc tiếp xúc với các thương lái. Hầu hết là thuê người chở ra các điểm cân cố định của các thương lái để bán”, chị Nguyễn Thị Huê (Lục Ngạn, Bắc Giang) nói.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
“Nhà tôi có khoảng 300 gốc vải nên việc thu hoạch mất nhiều thời gian, tôi huy động hết tất cả những người thân trong gia đình để thu hoạch vải cho những đơn đặt hàng cũng như cân cho các thương lái. Cũng là tạo công ăn việc làm cho một số người trong gia đình không có việc do phải thực hiện giãn cách vì dịch Covid-19”, chị Huê cho biết thêm.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Các thương lái về tận vườn để thu mua vải.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Tại vườn, giá vải được rao bán từ 15 đến 20 nghìn đồng 1kg tùy vào mẫu mã chất lượng.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
“Năm nay dịch bệnh nên giá vải có phần được cao hơn do khó khăn trong việc vận chuyển. Phần nữa sản lượng tiêu thụ từ các địa phương cũng tăng mạnh do phong trào hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dịch”, anh Nguyễn Văn Trường - thương lái vải cho biết.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Các xe vải “tốc hành” chuyển vải đến các điểm thu mua.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Dòng xe máy chở vải từ huyện Lục Nam qua cầu phao Tòng Lệnh đến các chợ đầu mối ở huyện Lục Ngạn bán cho thương lái.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Lúc cao điểm, hai con đường dẫn xuống cầu kẹt cứng, người dân phải mất hơn một tiếng để qua lại.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Từng đoàn xe máy nối đuôi nhau thồ hàng tạ vải đến tập kết tại các chợ thu mua như lan tỏa thêm sức nóng của mùa thu hoạch vải thiều lớn nhất cả nước.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Các điểm thu mua luôn tấp nập hối hả những chuyến xe vải.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Trên quốc lộ 31, đoạn thuộc huyện Lục Ngạn giao với huyện Lục Nam, cảnh sát cơ động hướng dẫn xe chở vải qua chốt kiểm dịch.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Theo quy định của địa phương, người vận chuyển, thu mua vải hầu hết là người địa phương. Thương lái từ tỉnh khác đến huyện phải được xét nghiệm Covid-19 và có giấy chứng nhận âm tính trong vòng 48 giờ, khi qua các chốt của xã được đo thân nhiệt và khai báo y tế.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Một khu vực thu mua đang cân vải. Từng xe vải được người dân chở từ vườn ra để giao bán cho các thương lái lớn.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Các loại vải được thương lái thu mua đều được kiểm tra chất lượng trước khi thu mua.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Các tấm biển “Không ép giá, lùi cân và gian lận thương mại” kèm số điện thoại nóng của lãnh đạo huyện cũng như công an được treo khắp nơi nhằm giảm thiểu tình trạng bà con nông dân bị ép giá.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Với những điểm thu mua để xuất đi Trung Quốc, các thương lái bố trí nhân công ướp lạnh vải để chuyển lên các cửa khẩu.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Vải được đóng vào thùng xốp với tỷ lệ 10kg đá lạnh kèm 18kg vải để vận chuyển xe lạnh lên của khẩu.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Tem định danh thương hiệu Vải Lục Ngạn được dán lên các thùng xốp.
Rực rỡ sắc đỏ tại "vương quốc" vải thiều Bắc Giang
Trong mùa vụ này, vải thiều Bắc Giang đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ, Malaysia, Đức, Singapore, Thái Lan, Campuchia. Gần đây nhất, lô vải thiều Bắc Giang đầu tiên cũng đã tới châu Âu với điểm đến đầu tiên là là Cộng hòa Séc.

https://dulich.petrotimes.vn/

nhandan.vn

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]