Phóng viên trợ giúp hiệp sĩ đường phố bắt cướp

16:35 | 23/09/2011

865 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong khi theo chân nhóm "hiệp sĩ đường phố", phóng viên Huy Cường đã lập thành tích truy đuổi và các hiệp sĩ bắt được hai tên trộm xe máy.

2 tên cướp giật đang ngồi ghi lời khai

Chiều ngày 22/09 trong khi theo chân nhóm “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến theo dõi những đối tượng cướp giật, trộm cắp trên các tuyến đường trung tâm của thành phố để phản ánh lên báo, anh Phan Huy Cường – phóng viên VTC News, cùng anh Nguyễn Hữu Trọng – một đồng đội của Minh Tiến, phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy Max BKS 54F1-0749 liền bám xe theo dõi qua nhiều tuyến đường.

Đến cửa hàng bán quà lưu niệm ở 78 Bis Cao Thắng, P.4, Q.3, cả hai tên lượn lờ qua lại nhiều lần. Quan sát không có người trông xe, tên ngồi sau nhảy xuống đi bộ đến chiếc xe máy BKS 60V1-6032, định bẻ khóa dắt xe bỏ chạy nhưng bị người dân xung quanh phát hiện tri hô nên tên trộm chỉ kịp lấy chiếc nón bảo hiểm rồi leo lên xe đồng bọn chờ sẵn thoát thân.

Không bỏ lỡ cơ hội, xe chở phóng viên lao nhanh theo truy đuổi. Chạy qua hẻm 51 Cao Thắng, P.3, Q.3 nghe tiếng tri hô “cướp”, “cướp” của người vây bắt, tên trộm vội ném chiếc nón bảo hiểm mà mình mình ăn cắp được nhằm cản đường và phi tang vật chứng.

Rượt đuổi đến số 1B Bàn Cờ, P.3, Q.3 xe phóng viên áp sát, anh Cường đạp ngã xe hai tên trộm, nhanh chóng cùng đồng đội khống chế các đối tượng. Tiếp đó, lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố áp giải về trụ sở công an gần đó lập biên bản.

Tại trụ sở công an phường, hai tên trộm khai Nguyễn Huy Hùng (SN 1986, ngụ 476/13 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3) trực tiếp lấy trộm đồ; đối tượng cầm lái Lê Bùi Quốc Tuân (SN 1984, ngụ 140 lô H chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P.11, Q.3). Người mất đồ là chị Nguyễn Đức Hạnh (SN 1993, ngụ 234 chung cư Ấn Quang, Bà Hạt, P.9, Q.10).

Qua xác minh, cả hai đối tượng là con nghiện nặng, đang bị HIV/AISD giai đoạn cuối.

Nguyễn Đức