• Người Cơ Tu sống bằng du lịch

    Người Cơ Tu sống bằng du lịch

    (PetroTimes) - Những bạn trẻ Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam đã tự mình đánh thức giấc mơ làm du lịch trên chính mảnh đất quê hương.
  • "Chú lính chì" & hành trình đến ước mơ

    "Chú lính chì" & hành trình đến ước mơ

    (PetroTimes) - Cong vẹo đốt sống bẩm sinh, chân tay co quắp, Nguyễn Mạnh Chiến không thể bước đi trên đôi chân của mình...
  • Lãng đãng chuyện cũ, người xưa

    Lãng đãng chuyện cũ, người xưa

    (PetroTimes) - Nếu Gươl như “cột buồm” cho hành trình sống của người Cơ Tu thì những vị già làng như “thuyền trưởng” khả kính để dân làng đi theo.
  • PVFCCo: Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu

    PVFCCo: Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu

    (PetroTimes) - Người ta nói, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu để chỉ độ tuổi của sự sung sức và tràn đầy nhiệt huyết. Tuổi 17 của PVFCCo cũng sẽ là một tuổi mới đầy mạnh mẽ ...
  • Vui, buồn diễn viên quần chúng

    Vui, buồn diễn viên quần chúng

    (PetroTimes) - Xuất hiện chớp nhoáng vài giây trên màn ảnh trong những vai phụ, làm tất cả mọi việc theo yêu cầu của đạo diễn, cát-sê ít ỏi, không ai nhớ mặt biết tên…
  • Đà Nẵng mùa ruốc muộn

    Đà Nẵng mùa ruốc muộn

    (PetroTimes) - Mùa ruốc ở Đà Nẵng thường diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, thế nhưng, năm nay mùa ruốc đến muộn khoảng 1 tháng.
  • Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ

    Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ

    (PetroTimes) - Theo chân đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đi tiếp xúc cử tri, tôi được nghe, cảm nhận và hiểu thêm khá nhiều điều lý thú, đáng suy ngẫm.
  • "Bồ tát giữa đời"

    "Bồ tát giữa đời"

    (PetroTimes) - Nhắc đến hòa thượng Thích Huệ Đăng (trụ trì chùa Thanh Quang - Đà Lạt), nhiều người rất kính trọng và nể phục.
  • "Im lặng mà sống"

    "Im lặng mà sống"

    (PetroTimes) - Tôi hỏi thăm ông với câu quen thuộc “Dạo này anh thế nào?”, ông mỉm cười đáp: “Cứ im lặng mà sống!”.
  • Cô gái tật nguyền & niềm vui mới

    Cô gái tật nguyền & niềm vui mới

    (PetroTimes) - Căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp đã biến cô bé tuổi 13 vui tươi, yêu đời trở thành người tàn phế, cuộc đời gắn với chiếc xe lăn...
  • VNPOLY đã “thoát hiểm” như thế nào?

    VNPOLY đã “thoát hiểm” như thế nào?

    (PetroTimes) - Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đang vững vàng từng bước đi trên con đường thoát khỏi tình trạng dự án yếu kém.
  • Bài hát ru cổ nhất về Hoàng Sa

    Bài hát ru cổ nhất về Hoàng Sa

    (PetroTimes) - Những câu hát ru như vọng về từ trăm năm trước, bay lên thinh không, văng vẳng giữa biển trời, sóng nước Lý Sơn.
  • "Phù thuỷ" làm đẹp món ăn

    "Phù thuỷ" làm đẹp món ăn

    (PetroTimes) - Công việc của một food stylist là trang trí, bày biện món ăn thật hấp dẫn, lên ý tưởng và chụp ảnh để quảng bá thương hiệu...
  • "Mắt thần" canh giữ biển, đảo

    "Mắt thần" canh giữ biển, đảo

    (PetroTimes) - Trong cảnh đất trời xôn xao, rạo rực khí xuân, chúng tôi có chuyến hành trình ra với biển, đảo của Tổ quốc để chứng kiến quân, dân và các lực lượng chức năng thực ...
  • Những phận người không quốc tịch

    Những phận người không quốc tịch

    (PetroTimes) - Trong câu chuyện của những người vừa từ giã phận người không quốc tịch, niềm vui đã dần lấp lánh...
  • Khát vọng trên đỉnh Chông Tà Già

    Khát vọng trên đỉnh Chông Tà Già

    (PetroTimes) - Tìm lại nguồn nước cho Ao Tiên trên đỉnh núi bằng cách phủ xanh dãy đồi hoang, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa bảo vệ môi trường sinh thái là khát vọng của ...
  • Sức sống ở Trường Sa

    Sức sống ở Trường Sa

    (PetroTimes) - Ở thềm lục địa phía Nam của đất nước, có một nơi mà những màu xanh được chắt chiu, chăm bón bằng cả niềm thương nhớ đất liền...
  • Mật Đá

    Mật Đá

    (PetroTimes) - Cuối thu đầu đông, thời tiết khô hạn kèm cái lạnh se sắt bao phủ khắp nơi làm đất trời cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) thật u ám.
  • Giai thoại vua săn voi Ama Kông

    Giai thoại vua săn voi Ama Kông

    Trong sự nghiệp của mình, ông Y Prung Êban, sinh năm 1910, tên thường gọi là Ama Kông săn và thuần dưỡng gần 300 con voi.
  • Gia đình truyền đời bảo vệ cột mốc biên cương

    Gia đình truyền đời bảo vệ cột mốc biên cương

    Hơn 30 năm qua, gia đình ông Lâu Văn Hự cùng các con ở bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu (Mường Lát) đã tự nguyện nhận trông coi cột mốc G8 trước đây, nay là ...
|< < 1 2 3 > >|