Nơi đáng sợ nhất Mexico

11:22 | 29/10/2020

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Cách trung tâm thành phố Mexico một vài dặm là La Isla de las Muñecas - đảo của Búp bê, nơi hàng ngàn con búp bê được treo trên cây. Hòn đảo này, nằm ở hệ thống kênh đào Xochimilco bên ngoài thủ đô Mexico, nó thực sự là nơi vô cùng kinh hoàng.
Top 10 di sản thế giới được UNESCO công nhận tại MexicoTop 10 di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Mexico
Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giớiSự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới

Theo truyền thuyết địa phương, người trông giữ hòn đảo Don Julian Santana đã chuyển đến hòn đảo này vào những năm 1950 sau khi rời bỏ gia đình. Chính tại những con kênh bên ngoài hòn đảo, ông đã tìm thấy xác chết của một bé gái chết đuối cùng con búp bê trôi nổi trên mặt nước.

Tin rằng linh hồn của cô bé đã ám ảnh hòn đảo, Santana đã treo con búp bê của bé gái trên cây như một cách để xoa dịu linh hồn của em. Tuy nhiên, sau đó ông nhận ra nếu chỉ treo mỗi con búp bê của bé gái vẫn chưa đủ an ủi linh hồn em, nên ông đã treo nhiều con búp bê khác mà ông nhặt ở kênh đào và thùng rác xung quanh hòn đảo. Những con búp bê này bị hỏng và trong tình trạng tồi tệ, nhưng vẫn được xâu chuỗi trên cây và các tòa nhà trên khắp hòn đảo.

Sau gần năm mươi năm sống trên đảo, người ta cho rằng ông Santana chết ở cùng một nơi mà ông ta tìm thấy bé gái đầu tiên. Ngạc nhiên hơn nữa, người dân địa phương khẳng định rằng những con búp bê này trở nên sống động và di chuyển vào ban đêm.

4746-1
4748-3
4747-2
4749-4
4750-6
4749-5
4751-7
4752-8
4753-10
4753-9
4754-11
4755-12
4755-13

https://dulich.petrotimes.vn/

Yến Anh

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]