Người đàn ông trúng số hơn 4 tỷ đồng khi đang đi điều trị ung thư lần cuối
Ông Ronnie Foster từ Pink Hill, North Carolina, Mỹ cho biết lần đầu tiên ông mua vé 1 USD và giành được 5 USD. Phút cuối, ông quyết định đổi 5 USD để có thêm hai vé số nữa.
Khi cào cái đầu tiên, ông không giành được gì. Nhưng rồi đến vé thứ hai, ông đã bất ngờ trúng 200.000 USD. “Tôi thấy tất cả những con số không và tôi thực sự đã đóng băng”, ông Foster nói với hãng xổ số.
“Tôi đã không tin điều đó cho đến khi tôi đưa nó cho nhân viên bán hàng tại quầy để quét. Khi nó hiển thị, 'Đi đến trụ sở xổ số để lấy tiền’, tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không thể tin được", ông chia sẻ.
Ông Foster, một nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải đã nghỉ hưu, đang chiến đấu với bệnh ung thư ruột kết và gần kết thúc điều trị. Chiến thắng xổ số đã làm cho một ngày u ám của ông trở nên tốt đẹp hơn
“Cuộc sống của tôi đã rất u ám kể từ khi tôi biết tôi bị ung thư giai đoạn cuối”, ông Foster nói. “Chiến thắng này là một may mắn của tôi.”
Mặc dù, ông Foster cho biết, ông có bảo hiểm y tế, nhưng một phần tiền thưởng sẽ thanh toán chi phí cho những khoản điều trị không được bảo hiểm chi trả. Phần còn lại sẽ được lưu “cho tương lai”, trong trường hợp ông không thực sự qua khỏi.
Sau khi đóng thuế, ông Foster mang về nhà 141.501 USD (hơn 3 tỷ đồng)
Theo Dân trí
-
Chấn chỉnh doanh nghiệp kinh doanh xổ số theo dạng "lô đề đặt 1 ăn 70"
-
Trúng xổ số độc đắc hơn 14.300 tỷ đồng thì làm gì trước tiên?
-
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
-
Mỹ: Trở thành triệu phú USD vì trúng số 2 lần liên tiếp trong 2 tuần
-
Xổ số vẫn sống khỏe, thu nghìn tỷ giữa đại dịch
-
Tin tức kinh tế ngày 24/4: Thêm 2 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi
-
Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga giảm mạnh do Mỹ áp lệnh trừng phạt
-
Yêu cầu NHNN đảm bảo cung cầu vàng miếng với giá hợp lý
-
Bài 1: Điểm danh những khu “đất vàng" ở Hà Nội nhưng thất thu
-
Kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng giảm trong quý I/2024