Nam sinh đi phụ hồ tử vong do ngã giàn giáo

11:00 | 09/07/2015

1,926 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tranh thủ thời gian nghỉ hè, một nam sinh lớp 12 đi làm phụ hồ cho công trình tòa nhà Mường Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) không may bị ngã từ trên cao xuống và tử vong.

Vụ tai nạn lao động tại KĐT Đại Thanh: Có dấu hiệu

Vụ tai nạn lao động tại KĐT Đại Thanh: Có dấu hiệu "ém" thông tin

Sau hơn 2 ngày xảy ra vụ sập vận thăng tại công trường xây dựng Khu đô thị mới Đại Thanh khiến ba người tử vong, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về vụ việc.

Khoảng 9h sáng 9/7, gia đình đã đưa thi thể em Nguyễn Tấn Thắng (SN 1998, trú thôn Phú Đông, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) năm nay học lớp 12 Trường THPT Duy Tân về nhà lo hậu sự.

Nam sinh đi phụ hồ tử vong do ngã giàn giáo
Tòa nhà khách sạn Mường Thanh tại thành phố Tam Kỳ.

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Nguyễn Tấn Thắng đi làm phụ hồ cho một nhà thầu xây dựng tại khách sạn Mường Thanh - Quảng Nam (ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường An Xuân, TP Tam Kỳ).

Vào khoảng 7h15 sáng 9/7, trong lúc Thắng kê lại giàn giáo cho công nhân tô tường bên ngoài thì bị rơi từ tầng 2 xuống đất gây chấn thương nặng. Ngay lập tức, nạn nhận được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Thắng đã tử vong.

Em Nguyễn Minh Sỹ (20 tuổi), làm chung với Thắng kể lại: "Thời gian trên, em đang tời cát lên tầng 3 thì nghe Thắng té giàn rớt xuống đất, nghe vậy em chạy qua thì một số công nhân nói lại rằng, do giàn giáo bị lung lay, nên Thắng ra sửa lại thì bị té xuống trúng ngay xe múc đang hoạt động phía dưới, sau đó tiếp tục rơi xuống đất và chấn thương nặng".

Nam sinh đi phụ hồ tử vong do ngã giàn giáo

Thi thể của em Thắng được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Em Sỹ nói thêm, em và Thắng làm phụ hồ tại khách sạn Mường Thanh gần một tháng nay cho một đơn vị nhận thầu phụ. Chủ yếu phụ hồ và tời cát, gạch lên tầng cho công nhân xây dựng. "Mỗi ngày được trả công 200.000 đồng, tự lo ăn trưa. Làm ở đây không có bảo hộ lao động, không có hợp đồng lao động, thấy họ kêu công thì mình vào làm thôi".

Còn ông Nguyễn Tấn Dũng (bố em Thắng) cho biết, do nghỉ hè nên Thắng và mẹ là Hồ Thị Nương đi làm phụ hồ tại khách sạn Mường Thanh (TP Tam Kỳ) để kiếm thêm tiền mua sắm sách vở cho kỳ học mới, không ngờ sáng nay em bị nạn.

P.Đ

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc